Chồng đi xăm, giờ ba mẹ vợ đòi từ mặt, hết biết tính sao luôn
Vợ chồng mình cùng 31 tuổi, chồng mình dân làm nghệ thuật nên cũng hơi máu và bay bổng tí, anh thích xăm mình lâu rồi, mình thì cũng thấy thích, thấy nó cũng hay hay, cá tính. Tự nhiên hôm qua đùng 1 phát anh đi xăm 1 dòng chữ tiếng Phạn trên nửa cánh tay, mình hơi bất ngờ nhưng cũng ko có ý kiến gì, nhưng ba mẹ mình thì hoàn toàn ko chấp nhận được, nói chung các cụ lớn tuổi còn kỳ thị vụ xăm mình này, mình cũng hiểu, cũng hơi bực chồng mình là anh thật sự đi xăm màko nói trước cho mình biết 1 tiếng, giờ ba mẹ mình đòi từ mặt cả 2 đứa (vì mình cũng đồng ý cho chồng xăm mà ko cản), rồi nói mai mốt con rể mang cái hình xăm về quê là ba mẹ mình mang nhục với cả bà con dòng họ bạn bè.
THật ra mình hiểu suy nghĩ của ba mẹ mình, cũng hiểu tâm lý của chồng mình, khoảng cách thế hệ quá xa, ko thể dung hoà được. Khổ cái mình là người đứng giữa, giờ ko thể bảo chồng xoá vì anh rất thích, cũng ko thể khuyên dc ba mẹ cháp nhận.
Ba mẹ mình tính rất cứng rắn, đã nói là phải làm được, nên mình cũng ko dám giả bộ hứa sẽ khuyên anh xoá, vì nói mà ko làm thì sau này càng bị chửi ghê hơn, mình hết biết hoà giải thế nào rồi.