Sự việc là trôi qua đc 1 tuần các mẹ ạ. Do cãi nhau to tiếng, chồng tát e mấy cái liền, sau đó e thấy bị ù tai. Sau khi tát e thì buổi sáng ngày hôm sau e có bảo chồng là tai e bị lsao thì e sẽ cho ra công an... nên nó lại đánh e tiếp. E đi khám thì bị xuất huyết và thủng màng nhĩ. Bs cho uống thuốc ksinh và nếu 1-2 tuần k liền lại thì phải phẫu thuật vá màng nhĩ. Bố em khi biết kqua như vậy đã đến nói chuyện với mc e, xin đón e và trc mắt là con gái nhỏ về ngoại. còn thằng lớn thì ông bảo để xem thế nào, hoặc đón về với mẹ hoặc để bà nội trông, có gì thì mai trả lời. Đồng thời, trc đó bố e cũng cho mẹ con nó xem kết quả khám, có bức xúc bảo là nếu ntnay hoàn toàn có thể gọi tổ dân phố, công an đến, nhưng vì con nên việc này sẽ do 2 bên gdinh giải quyết. thế mà sáng hôm sau, mc đã gọi điện cho mẹ e hỏi ý là suy nghĩ chưa, 2 đứa trẻ con sẽ ở với ai, rồi lại còn nói tôi k hiền đâu (chẩng biết tuyên bố thế để làm gì??). qua 2 ngày thì e về nhà chồng lấy ít đồ và bảo mc là e sẽ đón thằng lớn về trên ngoại. cho đến giờ, hơn 1 tuần, chồng k hỏi han gì, mchong cũng k. dù bà ấy gọi cho mẹ e bn lần, nhưng cũng k hỏi tai e thế nào. chỉ nói đi nói lại là nếu có đi TMH TW khám thì gọi bà ý đi cùng. kiểu như bà ấy k tin là con bà ấy chỉ tát mà lại thủng đc màng nhĩ, cho rằng nhà e dựng chuyện, làm giả kqua (gdinh hầu như trong ngành y). 2 đứa cháu về ngoại cũng k hỏi han lấy 1 lời. e thật sự chán. nếu k vì 2 đứa con thì đâu chịu đến giờ này. bà ý chắc đang xui con bỏ vợ, vì gọi cho mẹ e cứ kêu là con bà ý k chịu đc rồi, nó đã phải chịu đựng bao tháng nay. suy cho cùng vc e cnhau cũng chỉ vì csong chung mc-nàng dâu quá mệt mỏi, xin ra ở riêng thì bà ý k cho, bà ý bảo nếu thích thì 3 mẹ con e về ngoại ở? các mẹ thấy có trái đời k? rồi bà ý lại nói kiểu như là mình hám tiền nhà bà ý, nxua mồi chài con bà ý (trong khi bọn e nxua đến với nhau k hề có 1 chút nào như thế), suốt ngày nói với mẹ e là tôi đã bảo nó rồi, nhìn ngoài thì đỏ, chứ ruột xanh lắm. chán lắm các mẹ ạ. e đẻ bé t2, chồng tự nguyện buổi sáng đi mua cháo về cho thằng lớn ăn sáng. thì bmc kêu với bố mẹ e là: đấy, ô bà xem, thói đời có ai chồng sáng sáng xách cặp lồng đi mua cháo k? thế e phải là siêu nhân thì mới phục vụ đc 2 đứa con nhỏ. giờ e k biết phải làm sao nữa? sống tiếp với nhau thì mỏi mệt mà bỏ thì khổ thân 2 con. nói thật sau khi nó đánh e k thương tay như thế thì tình yêu trong e đã gần mất hết rồi. giờ e phải làm sao hả các mẹ?