Vậy là đơn ly hôn đã ký. Yêu nhau hơn 5 năm mới cưới cuối cùng hạnh phúc em giữ được cũng chỉ ngắn ngủi thế thôi. Hồi trước cưới, khi em phát hiện ra anh tán tỉnh, anh chát sex, anh vào những trang web hẹn hò, web đen em đã rất buồn. Khi em nói với anh em ko thích những việc anh làm, anh hứa rằng anh sẽ không như vậy nữa. Rồi anh hứa anh sẽ không vào những trang web đó, em cũng tin anh nên chẳng mảy may nghi ngờ gì. Thi thoảng vẫn biết anh còn lên mạng, còn nói những lời yêu thương, còn gọi điện xin số buôn chuyện nhắn tin với gái mạng hàng giờ đồng hồ, anh hỏi người ta có yêu anh không, làm người yêu anh nhé, anh bảo muốn cầm tay, muốn hôn, muốn đi chơi nhiều khi biết nhưng chẳng buồn nói nữa, nói mãi cũng vậy rồi trước cưới, hai đứa cãi nhau to 1 trận, sau anh nói với em nếu em tin anh, ko nghĩ anh thế thì anh sẽ không thế. Hai đứa quyết định đám cưới, từ lúc quyết định cưới là lúc em thực sự tin anh, em cũng tin rằng sau đám cưới là vợ chồng rồi chúng ta sẽ sống có trách nhiệm với nhau hơn. Em cũng mơ ước một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc với những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Vợ chồng thì không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, những lúc cãi vã nhưng em vẫn cố gắng và cũng chưa từng làm điều gì phản bội lại tình yêu, chưa từng làm điều gì có lỗi với chồng. Em vẫn sống với những niềm tin, những hy vọng cho một gia đình nhỏ



Cưới được gần một năm, có lần chồng nằm mơ gọi tên người con gái khác, rủ cô ta đi chơi, đi ăn kem ( cô gái này làm cùng cty chồng, có con nhưng ko biết bỏ chồng hay ko lấy chồng vì lúc em hỏi thì chồng bảo trêu đùa, cô ta có chồng rồi nhưng sau này bị em phát hiện anh nói dối vì anh bảo cô ta khi nào cưới thì bảo để anh ngủ với cô dâu trước đêm tân hôn, em bảo anh ta sao phải dối em, lúc đó anh lại bảo cưới rồi bỏ ko đc ah?), không biết cảm giác của các chị thế nào nhưng em không tả nổi cảm xúc của em khi đó, đau, bất lực. Sau đó 1 tuần, chồng em đi công tác về.em phát hiện chồng em lập một facebook hoàn toàn mới, với hơn 600 nick chát toàn của các cô gái ăn mặc hở hang. Họ nói chuyện với nhau bằng những từ ngữ dung tục, bệnh hoạn nhất những câu nói mà em nhìn thấy em cảm giác xấu hổ và sỉ nhục vô cùng. Không chỉ chát chít, còn gọi video call với nhau, chồng em nói mong được làm tình với họ, và anh ta sẽ làm cho họ sướng mê mệt. Em chưa nói cho chồng biết mà chỉ nói biết anh ta đang làm gì để xem anh ta có thành thật hay không nhưng anh ta to tiếng bảo em bị điên, bị khùng và đuổi cút em. Rồi một hôm em bị ốm, hai đứa có chút xích mích, ăn cơm tối xong em nằm nghỉ, còn anh ta ngồi tán gái, sau đó anh ta bỏ nhà đi ra ngoài, khóa cửa bên ngoài để em ở trong nhà luôn, anh ta đi đến hơn 12h em nhắn tin mới về. Hôm sau em không nhịn được nữa, cũng ko buồn nói gì với anh, em viết cho anh 1 bức thư nói rằng em biết hết mọi chuyện kèm theo đơn xin ly hôn em đã ký, anh ko ký và xé nó. Anh bảo em nghĩ linh tinh, chuyện chẳng có gì, đó là thế giới ảo, còn ngoài đời anh ko làm gì có lỗi với em. Nhưng anh ko biết rằng cái thế giới ảo đó của anh biến anh thành một người vô tâm từ rất lâu. Cái thế giới ảo ấy biến anh thành kẻ nói dối em, cái thế giới ảo biến anh thành một người bạc miệng mắng chửi em là khùng là điên khi em bảo biết anh giấu em. Anh gia trưởng, khô khan, ko lãng mạn, ăn nói cục cằn, hay công việc chưa tốt, điều kiện chưa có, tiền kiếm ko nhiều em đều chịu được, nhưng anh làm vậy khi đã có gia đình em không bao giờ chịu được. Cảm giác có người chồng như vậy khiến em rất bất an. Em tin anh chưa làm gì có lỗi với em, nhưng có ai đảm bảo được rằng sau này cũng sẽ như vậy, liệu anh có vượt qua được cám dỗ lúc hai vợ chồng cãi nhau hay không hay thứ cảm giác chồng mình lúc nào cũng mong muốn và thèm khát một người con gái nó đau lắm? Em cũng là một cô gái bình thường, có cảm xúc, có buồn, có vui em không phải một cô gái hoàn hảo nhưng em dám khẳng định trong tình yêu, và cả những mối quan hệ tình cảm khác em luôn nghiêm túc và chân thành, em không cho phép mình làm tổn thương tình cảm của ai. Sau vài ngày em nguôi giận, anh cũng nói anh sẽ thay đổi, anh bảo ko cho em rời xa anh, em cũng bỏ qua cho anh. Hai đứa cũng hạnh phúc, cũng ngọt ngào tuy nhiên thi thoảng em nghĩ đến những chuyện đã qua em lại chạnh lòng và dường như tình cảm của em đối với anh tự dưng e dè hơn, ko còn nhiệt tình, không còn mãnh liệt như xưa nữa.



Nửa năm sau biến cố hôn nhân đầu tiên trôi qua, hôm tết em về ngoại chơi, anh lại nhắn tin nói chuyện và tán gái trên mạng xã hội. Em ko nói gì anh và coi như ko thấy, hai tuần trước nữa em lại phát hiện anh tiếp tục nhắn tin với gái trên facebook, zalo. Khi đó chồng em đi công tác. Em nhắn cho chồng em rằng sự tồn tại của em với anh ấy căn bản không có ý nghĩa nên anh mới hết lần này đến lần khác làm những điều khiến em thất vọng nhất. Em bảo anh chuyện xảy ra lần trước em đã tin là nó kết thúc nhưng hôm nay em mới biết là ko phải vậy anh mãi ko học được cách tôn trọng tình cảm của người khác. Anh nhắn tin, gọi điện nói chuyện với em rất nhiều, em ko muốn nói chuyện nhưng anh cứ gọi video call và bắt em phải nghe. Anh bảo em sao cứ phải tự làm khổ mình như thế, chuyện bình thường thằng đàn ông nào chẳng vậy. Anh còn nói em sướng hơn những người vợ khác vì chồng họ còn làm những điều hơn chồng em đã làm. Em bảo nếu em là người khác thì cãi nhau to rồi, em ko cãi nhau, ko to tiếng là em đã bình tĩnh lắm rồi đấy, sau mấy ngày anh đi công tác, anh quan tâm, rồi hai đứa cũng nói chuyện nhiều nên khi anh về em lại bỏ qua. Anh về khoảng 2 ngày lại đi. Lần này đi 1 tuần, hôm qua anh về, em thấy có tin nhắn zalo hình đại diện 1 bé thiếu vải đến, linh cảm có điều ko ổn nên em mở tin nhắn. Là gái rủ chồng em đi nhà nghỉ còn tả chi tiết mút..., bú..., vét.... làm chồng em sướng quan trọng hơn cô này còn bảo ở ngay gần chồng em, cách chỗ bọn em ở có 2 - 3 km. Em gọi chồng em lên phòng, đưa đt cho và hỏi sao lại có tin nhắn này. Chồng em bảo thấy xinh nên kết bạn ngắm thôi chứ chưa làm gì cả. Em bảo sao anh phải kết bạn với loại gái này, thiếu gì cách giải trí lành mạnh mà anh lại chọn cách này chứ. Chồng em vẫn câu nói cũ, chuyện bình thường ko có gì mà em làm quá. Nhưng lần này thì em ko thể bỏ qua được. Em nói với anh rằng lần trước em đã nói nếu còn xảy ra chuyện này một lần nữa, dù em còn yêu anh em cũng ly hôn ngay lập tức, anh ko đồng ý em sẽ làm đơn đơn phương ly hôn. Và chiều hôm qua hai đứa quyết định dừng lại, hôm nay em viết đơn ký trước, anh ký sau. Mọi thứ đã xong. Có tiếc, có buồn vì mình đã ko cố gắng để gìn giữ hạnh phúc. Rồi bố mẹ sẽ thất vọng về em, về cô con gái ngoan ngoãn, hiền lành giờ lại ly hôn. Bố mẹ chồng, anh chị chồng và các cô, các chú, các bác, các thím em đều rất quý và thương em. Từ ngày em về làm dâu, chưa bao giờ em bị mẹ chồng to tiếng hay làm khó dễ gì, hai mẹ con hay tâm sự lắm nhưng em cũng chỉ toàn nói tốt về chồng chứ chưa hề kể chuyện xích mích này của hai vợ chồng. Tiếc tình cảm của mọi người, và chắc rằng sẽ không ít người vì chuyện này mà thất vọng về em. Nhưng em thà để mọi người thất vọng về em, còn em vẫn yêu quý và kính trọng mọi người còn hơn cứ cố nhắm mắt làm ngơ bỏ qua để chồng mình ko tôn trọng tình cảm của mình và trái tim mình không lúc nào được an yên. Em cần một người chồng luôn cho em cảm giác an toàn và tin tưởng


Vĩnh biệt anh, mối tình đầu!



Hôm nay tâm trạng em ngổn ngang, mọi người động viên em để em lấy động lực vượt qua đổ vỡ hôn nhân và làm lại cuộc đời nào. Em tin chỉ cần sống chân thành và thật tâm cố gắng thì cuộc sống nhất định sẽ tốt thôi