Các anh chị có kinh nghiệm khuyên giúp em với ạ


Em 27, bf 28 , yêu nhau được gần 2 năm.


Về phía em: Ngoại hình cũng như cv bình thường, đang cố gắng xin về quê và vào nhà nước. Hoàn cảnh gia đình là công nhân viên chức bình thường, anh chị em đều đã có gia đình. Trước khi yêu bf bây giờ em có trải qua 1 mối tình nhưng kết thúc vì bme người ta phản đối do khoảng cách địa lý. Rút kinh nghiệm em chọn ny ở gần nhà cho lành nhưng ....


Về phía BF: đang làm nhà nước nhưng cũng chỉ là công nhân thôi, về trình độ học vấn em hơn. Nhà có 2 anh em , bme cũng là công nhân viên bình thường. Nói chung hoàn cảnh gia đình cũng tương tự nhau vậy mà


Nhà BF phản đối em


Thứ nhất: em làm xa, theo họ cv không ổn định, ko phải người nn, về trên này khó xin việc.... sau một thời gian thì họ cũng xuôi , kiểu ko thích nhưng ny em quyết nên cũng kệ.


Thứ hai: là vấn đề chính bây giờ: hôm trước nhà họ có lên nói chuyện người lớn và khi về thì kêu ko đồng ý, bảo anh ko lên nhà em chơi nữa.....


Em cảm thấy rất ức chế, nguyên cái vụ phản đối trước em đã thấy khó chịu nhưng nghĩ nta ko thích mình thì mình cần phải cố gắng để chứng tỏ cho họ thấy. Tuy nhiên giờ quay ra nói ko thích nhà em , anh ấy ko nói ra nhưng em cũng đoán nta cho rằng ko tương xứng với nhà họ ... và chuyện này làm em suy nghĩ


Nếu tiếp tục: sau này có cưới nhau về mà nta coi thường mình, coi thường gia đình mình liệu có chịu đựng đc ko?


Chia tay: thật tình chúng em rất yêu nhau, anh ấy cũng lên nhà em suốt nên ai cũng biết về mối quan hệ này, giờ chia tay em cũng hơi e ngại dư luận. Thêm nữa bố mẹ em cũng nhiều tuổi rồi, nta nói ra nói vào em thương bố mẹ em lắm.


Em chắng biết phải làm sao nữa, nghĩ bi quan tại cái số lận đận. Cứ tưởng chọn anh này sẽ yên ấm nhưng hóa ra lại đi vào con đường dở hơi. Trước khi quen anh có nhiều đối tượng hơn anh rất nhiều, bố mẹ hai bên lại còn cố vun vào cho thế mà em dở hơi ko chọn, cứ tin vào mấy cái gọi là tình yêu cơ, giờ thì nhục .