Mình và chồng cưới hơn 3 năm, nhưng sao mình thấy luôn có vấn đề trong cuộc sống vợ chồng.


Những ngày đầu tiên đã có vấn đề không ổn, vì khi đi honeymoon anh ấy cũng chẳng chủ động gần mình, mới cưới mà cũng không ham muốn như mọi người hay nói. Tần suất chuyện ấy thưa kinh khủng có khi cả tháng giận hờn mới được bố thí. Dạo ấy khi mình giận vì chuyện đó thì anh còn cố gắng, giờ thì không nữa, chỉ im lặng.


Chưa con cái gì mà đã như vậy rồi, giờ ước mơ làm mẹ của mình hình như xa lắm. Mình nhớ không lầm thì chắc 3 tháng nay không mần ăn gì.


Không biết có ai sống mà cứ nghĩ đến chuyện ly hôn như mình, nhiều lần rồi. Muốn dứt khoát lắm nhưng mình sợ ba má mình chịu không nổi. Mình thì không sao nhưng chỉ thương ba má, nuôi con khổ giờ còn phải bị ...


30 tuổi, 1 đời chồng, không con cái...


Mình muốn dọn về nhà ba má mình ở để bình tâm suy nghĩ lại nhưng không biết dọn về với lý do gì. Trên đời này điều mình sợ nhất là làm cho ông bà bị tổn thương ...