Chồng mình có người con gái khác.Mình quá mệt mỏi vì sau bao cố gắng cũng chẳng nhận được sự thay đổi nào cả. Mệt mỏi lắm rồi. Mình chỉ muốn yên ổn, mình đã coi anh ta như một cái bóng đi về từ lâu lắm rồi. Ấy vậy mà mình chẳng thể bình tĩnh nổi khi gặp họ đèo nhau trên đường. HN này tưởng rộng lớn vậy mà cũng nhỏ bé thôi, tại sao lại để mình trông thấy họ? Mình không nghĩ gì đến con đang ngồi phía trước lúc đó nữa mà lao thẳng xe vào họ....


Mình quá ngu dại và điên rồ.


Mình chỉ muốn đưa con đi đâu đó thật xa, xa hẳn cái HN này. Mình muốn giải quyết việc ly hôn xong và đưa con trai đi nước ngoài. ( Sing or Au. ) Con trai mình 2 tuổi rồi. Mình biết là khó khăn. Mình cần phải có công việc trước đã. Mọi người mách giúp xem minh can chuẩn bị những gì để có thể sống được bên đó. Tất nhiên là phải có tiền trước rồi nhưng khoản mình có chỉ đủ bay sang và sinh hoạt cho 1 tg đầu thôi.