Các chi ơi hãy cho e 1 lời khuyên. E phải ntn hả các chị. E đang yêu va sống chung với người yêu e hiện tại bọn e đang làm việc tại thailand. E va ah yêu nhau 3 năm nhung bọn e xác định sẽ cưới nhau trong năm nay. Yêu nhau tới năm thứ 3, e và ah ấy ở chung với nhau vì bọn e đã xin phép gd 2 bên đi lại và định ngày cưới. yêu tới năm thứ 3 thì e đã quan hệ với ah. Cho tới giờ thì e đã phát hiện za e đã có thai vs ah được 2 tháng khi e nói e đã có thai ah ấy rất vui va khuôn mặt ah ấy đang chàn đầy hp,. Nhưng ở chung vs ah trong năm thứ 3 thì e ms bít ah rất ích kĩ và nóng tính mỗi khi ai làm gì ah ko ưa. Và người thân bạn bè người ta nhân xét ah có tính đàn bà khiến mọi người không ưa ah, nhưng e rất yêu ah ấy. Ah ay là mối tình đầu của e.ah ấy hay quát e nhung đôi khi ah ấy nịnh e trông rất đáng iêu. Nhưng cuộc tình của e đã có bạo lực trong năm thứ 3. Giờ đây e cảm thấy rất tủi thân e đã khóc rất nhiều trong cuôc tình này. E đang mang thai tháng thứ 2 nhưng 1 hôm e và ah cải nhau rất to. E khóa đt va không cho e chơi dt. Vì ah ấy mỗi khi cầm vào đt thì lại ham mê ko hề nghỉ gì tới e. E gen vs cái dt. E vs ah ay tranh giành cái dt e rất tức giận. Rồi ah ay mở đc khóa và giật dt của e bỏ đi chơi. Ah đi 2 tiếng sau ms về e và ah lại tiếp tục cải nhau. Va to tiếng. Va ah đã đánh e giờ đây e vẫn còn thấy ám ảnh và sợ hãi khi e đang mang thai nv mà ah lại đánh e đến thâm tím chân tay và người e. Khắp người e đau gian vì bị ah đánh. E cảm thấy bùn và rất tủi thân. E phải làm sao đây. Tiếp tục để cho còn e sau này có bố. Hay la ntn đây. E thấy bùn và tủi lắm. E đã suy nghĩ và khóc rất nhiều. E phải làm sao đây