Xin chào các Mẹ trên diễn đàn! Em có vấn đề về hôn nhân gia đình, rất mong nhận được sự tư vấn nhiệt tình của các mẹ hiểu về luật hoặc đã từng kinh qua vấn đề này ạ!


Câu hỏi là: khi ra tòa xin ly hôn, cần phải trình bày sao để được ly hôn nhanh nhất? Tính em nhu mì, ít nói, hiền quá nên bị ngta đè nén, bắt nạt... cam chịu quá rồi, bg không thể chịu nổi nữa nên phải li hôn để đòi con. n em sợ mình k nói đc sẽ bị bất lợi khi ra tòa, tệ hơn là tòa sẽ k chấp nhận gquyết thì em chết mất


Em kể qua về tình hình của em nhé!


Em lấy chồng năm 08, vc cũng k có gì trục trặc lớn. Tài chình của 2 vc thfi chồng quản lý hết. E lại hoàn toàn tin tưởng và giao cho chồng. E là tuýp người k thích, k bít giữ tiền


Năm 2009, sinh con gái đầu lòng. GĐ nhà chồng k thích vì sinh nở k tính toán, k coi ngày tháng...sinh năm k tốt...


2011: nhỡ có bầu, dù k bít trai hay gái nhưng gđ nhà chồng bắt p bỏ thai, chồng cũng k có chính kiến, hùa theo và bắt vợ p bỏ thai...kết quả là em p đi hút lại... và p đi 1 mình, k có người nào đi cùng.... Tâm lý em rất k tốt sau lần này


Cuối năm đó, lão ý vô cớ, trêu trọc và đánh em, đạp tím 2 bên ống đồng... và đánh tại phòng riêng của vc em ngay trong nhà của BM đẻ em mà em không dám kêu ( thời điểm đó vc em ở nhờ nhà Ngoại vì xây nhà)


2012,nhà cửa xây xong lại chửa, Bố chồng vẫn tỏ thái độ như lần trc, nói ngu, k bít tính toán... n em kiên quết giữ để sinh con... n p chan cơm bằng nc mắt nhiều lần. Sau này bít là con trai, tình hình mới đỡ hơn


tới hồi tháng 8 - 2012, có người đt cho em thông báo chồng em nợ bên ngoài rất nhiều, vay cả của khách hàng và ngta dang dọa kiện (hắn làm Cán bộ ngân hàng NN) ngay cả số tiền vay NH (700tr) khi làm nhà mà sau đó em nhiều lần đưa tiền cho chồng trả gốc cũng vẫn còn nguyên si


Lúc đó, em đang mang bầu tháng thứ 7, tâm lý dễ bị xúc động, nghĩ tới người chồg lô đề đã thất vọng tràn trề, n vẫn cố gắng động viên chồng làm lại. Lúc này hắn hứa sẽ làm lại, sẽ... số tiền hắn khai lúc này chừng 1,2tỷ. Em dù k ưa người lô đề, n chồng mình lỡ rồi, bg bít làm lại thì thôi, em k hề trách móc , nhiếc mắng gì cả. Ngày đi làm, đêm về khóc tủi cho mình thôi. E ngu si vay tiền bạn bè, rút ruột TK NH, vay vàng để lấp cho hắn đỡ bị kiện cáo, giữ lại việc làm cho hắn. nhưng hắn không nói thật, số tiền mỗi ngày 1 tăng, vay ké nhiều KH, và vay ké ngay trong sổ vay của bên ngoại e nữa.


BM chồng em chửi hắn rất nhiều, cả đánh nữa còn k cho ăn cơm. Em còn p nghe chửi cùng mà vẫn nắm chộm cơm mang cho hắn ăn. Vì nghĩ VC dù sao cũng vẫn p kề vai sát cánh, vì 2 đứa con thôi


CĐời em càng ngày càng tệ hại hơn vì BM chồng nói quá nhiều, ngày nào cũng vậy, ngày đi làm, về nhà nghe nói đến đêm, đêm k ngủ nằm khóc thôi. GĐ như 1 cái tù, k hơn k kém, ngay cả đứa con đầu, hơn 3 tuổi cũng k đc đùa nghịch vui vẻ. làm gì cũng khó chịu



Ngay cả tiền em sinh con, vì hết tiền rồi nên bạn bè cho mượn 10tr, em p chuẩn bị hết các khoản bồi dưỡng (em sinh mổ), mua sắm thêm đồ dùng cho bé... còn chừng hơn 3tr , hắn cũng cầm nốt, k nói với em câu nào. tới khi biết, em hỏi để đóng tiền học cho con gái thì quay sang nói giọng : tiền với nong, điếc đít, mai rút ra trả (nói vậy thôi n k có trả đâu, trong khi em nghỉ sinh, chưa có lương bảo hiểm trả). k p em kể lể, nhưng sự dối trá của chồng làm em k chịu được.


Từ trước tới nay tiền em làm ra hắn đều cầm hết, khi có chuyện thì rút hết tiền ra, vay mượn trả bớt cho hắn, k trách mắng hắn câu nào, đã vậy hắn không thành thật lại còn có thái độ như vậy khiến em rất thất vọng. TCảm vợ chồng ngày càng giảm sút


Sau đó hắn nhiều lần xưng hô Mày - Tao, xúc phạm em và cả gđ bên ngoại... Em đc dạy dố từ nhỏ, chưa bg văng tục, cũng chưa bao giờ cãi nhau, nói mày tao với ai, nay bị chính người chồng đầu gối tay ấp, người gây cho mình đau khổ lại ăn nói như vậy thfi càng thấy đau đớn hơn


sinh con đc 2 th, em xin sang nhà ngoại chơi cho đầu óc khuây khỏa thì hắn và mẹ hắn k cho sang. khi bố chồng đồng ý, vì k chịu nổi cái không khi ngột ngạt, em vẫn bế con sang nhà ngoại thì bắt đầu mâu thuẫn lớn hơn


Hắn đt, nt dọa giết, dọa chém, đòi con tao con mày... tệ hơn là hắn sang nhà cướp thằng bé về trong khi hắn chưa bg bít pha sữa, rửa mặt, chùi đít cho con


E càng thấy kinh sợ con người ấy, hắn tát em, dọa chém giết em ngay trước mặtc on gái, làm con bé sợ, sợ cả bố, nhìn thấy bố là chạy trốn , khóc... em tuyên bố ly thân. 3 mẹ con ở nhà ngoại, n hắn lại van xin em về, xin lỗi.... n trg tâm trạng em sau gần nửa năm chịu đựng, đã k thể chịu đc thêm, chỉ muốn ly thân cho mọi việc lắng xuống thôi....tc của em thì nguội lạnh rồi n vẫn muốn hi sinh để các con có mái ấm vẹn toàn


n sau đó nó lại tiếp tục mang thằng bé về. em k ngăn cản nữa. vì nếu nó k mang đc thằngbé về, thfi nó lại bắt đứa lớn, mà con gái gần 4t rồi, biết khá nhiều chuyện, sẽ ảnh hưởng tâm lý con rất nhiều. Vậy là con trai mới hơn 3th tuổi đã k đc bú mẹ....


tới hồi tháng 2 vừa rồi, SN cháu gái 4t, hắn lại sang bắt nốt con bé về trong lúc em đang thăm thằng bé bên nhà. Nó khóa cổng, nhốt tới đêm khuya, nói chỉ mở cửa khi em đưa con cho hắn. tới 12h, hắn lôi đc con bé vào nhà rồi mới chịu cho em về. Con bé không đc đi học, gần như bị nhốt trong nhà luôn


E thấy thấy ghê sợ, kinh tởm con người đó, miệng nói luôn yêu em, mong em quay về nhưng ép em bằng mọi cách, đem con ra để ép em...k thể chịu nổi, em cũng k thể cướp con để con cái bị giằng qua giằng lại như mớ rau... sợ ảnh hưởng tâm lý các con


E bây giờ rất đau khổ khi 2 vết mổ trên người nhưng k có quyền làm mẹ, bg em chỉ mong tòa giải quyết sớm để em giành quyền nuôi con thôi.


Nhưng tính em quá yếu đuối, hay mềm lòng gặp phải vía nhà đó là k bít nói gì, ra tòa nếu kể lể như trên chắc tòa ngủ mất, mà em k nói đc các điểm nhấn cần nói thì sợ ngta sẽ k giải quyết cho. Em mong các mẹ trên diễn đàn tư vấn giùm em cách nói khi ra tòa để e có thể gq đc nhanh và giành đc các con cho mình....Điều em mong mỏi nhất là giành được con từ con người đó


Xin cảm ơn các mẹ rất nhiều


Người mẹ đau khổ!