Mình gặp a cách đây 2 năm, khi ấy mình là nhân viên, còn anh là quản lý đã có vợ và 1 bé trai 3tuoi. Làm dc 1 năm thì 1 hôm, Vì 1 lần bị boss la mình khi làm sai, anh ấy chịu nên ấn tượng lúc ấy của mình là anh là ng qly tốt. Đc 1 tháng sau thì mình nghỉ làm, r mình qua cafe gần ấy làm, mình lại gặp a khi a và bạn a uống cafe ở đó, a và mình có cảm tình từ khi ấy.


Mình đến với a là 1 ng nhân viên chia sẻ vì khi ấy a bị quỵt nơ là 150 triệu va chuyện gd - vợ con a ko về ở chung với a. Cư qua lại lén lút đc 1 năm thì vợ a phát hiện. Lúc đầu chị ta rất ghet mình nhưng sau khi nói chuyện viber và bọn mình tro thanh bạn thân với nhau vì cả 2 đều rất lo a khi a cứ bị nghiện chất kích thích, ca 2 còn bàn sau này sẽ song chung 1 nhà.... Mình và vợ a cùng kiếm cách để a ko phải chơi chất kích thích nữa. Rồi chị ta bảo mình: rảnh thì qua chơi w a, nhưng lúc mình qua thì nói sao qua hoài, chòm xóm nói ra nói vào, .. Nhìu cái mà chị ta rất kì, ngxua a nói nhưng mình ko tin, đến lúc ấy thì mình hiểu. Nhưng thôi, mình khuyên chị ta về ở chung với a nhưng chị chê này nọ, gặp a thì 2 ng cứ gây nhau, tội con a vì cứ chứng kiến cảnh ấy. 2 ng họ chưa dky kết hôn và a muốn chia tay với vợ a, nhưng a cũng thấy tội chị vì tính chị kì, sợ ko ng lo cho chị, nhưng gặp nhau thì họ gây nhau, a sợ con a bị trầm uất...


Mình cảm nhận đc a thương mình hơn. 1 ngày vì lý do tôi qua nhà mà chị ta gọi thẳng cho gd tôi chửi um sùm. Ba mẹ tôi cấm tôi qua lại với a, tôi ko dùng đt, ipad, xe, đi đâu cũng có ng chở.. Thấy a tối lại ghé đứng dưới nhà nhìn lên thăm tôi. Cả 2 quyêt định bỏ trốn, csong lúc ấy rất khổ, nhưng rất hanh phuc va a ko hề đụng đến chất kích thích nữa, che chỉ đi làm.


1 tháng sau, gd gọi cho tôi quen anh và tôi về nhà.


Về nhà đc 2 tháng thì a lại đungj chất kích thích 3 lần, ngxua a nói nếu có ng bên a thì a khác, mỗi lần a đụng đến chất kích thích là khi a có chuyện buồn. Nhưng thật sự bjo mình cảm thấy rất nản, ngxua mình cũng đã rất nản khuyên ngăn a. Và a rất ghen, tụe nhiên bjo mình muốn tự do, mình muốn bay nhảy, nhưng bỏ a ko đành, thật dự cuộc sống của a có quá nhìu khó khăn, bỏ a r thì a sẽ gục ngã mất, nhưng trải qua bn chuyện, mình hết iu a r sao? công việc của a cũng chẳng thuận lợi, vì khi pvan ngta nói trả 3% trên tổng doanh thu tiệc (tất cả tiệc của nhà hàng), nhưng lúc lãnh lương thì chỉ trả 3% doanh thu tiệc mà chính a sale với khách trong khi ko đưa a fb nhà hàng hay số dt nhà hàng khi khách đặt tiệc.


Các ban cho minh loi khuyen voi huhu