Cần các ACE tư vấn về quyền lợi của phụ nữ khi ly hôn.
+ Mình: 38 tuổi, kết hôn đã sang năm thứ 10. Hiện tại có 2 con gái: 1 bé 9 tuổi, 1 bé 3,5 tuổi.
Công việc của mình ổn định, thu nhập 10tri/ tháng, không có nhà riêng, mình sống tại HNội.
Nuôi dạy con cái hàng ngày chỉ 1 mình mình, chồng k biết con ốm thì khám ở đâu, cho con uống thuốc gì, đêm hôm thức với con đều chỉ là mẹ. Việc học hành của bé lớn cũng là mẹ, con học sang lớp 4 rồi mà chưa khi nào bố giở vở xem con học hành thế nào.
+ Chồng: 43 tuổi, công việc ổn định, thu nhập gấp đôi vợ. Lúc nào cũng như trai tân vì việc nhà và con cái đều k hề đụng tay. Không biết vì lười, ỷ lại hay là lấy vợ có con chỉ để k mang tiếng với đời.
+ Tài sản chung của 2 vợ chồng: không có vì sống với ông bà nội, nhà của ông bà nội. Chỉ có 1 tầng mới xây thêm phía trên là có tiền của bố mẹ chồng, em chồng, chồng và mình. Do vậy cái này cũng có thể gọi là tài sản riêng của vợ chồng.
Các ACE có kinh nghiệm về chuyện này tư vấn giúp mình nhé:
+ Ly hôn, mình muốn nuôi cả 2 con, đi thuê nhà
+ Tiền chung với chồng xây thêm tầng trên ngôi nhà của ông bà cũng k nhiều nhưng nếu ly hôn mình muốn lấy lại vì mình quá ấm ức (khi xây, chồng ngon ngọt bảo mình xì tiền, thế nhưng anh ta chỉ tay vào mặt mình đuổi mình đi).
+ Cái sợ nhất là anh ta sẽ gây cản trở việc quyền nuôi con, mặc dù neus dành được rồi anh ta cũng ỷ lại cho mẹ anh ta thôi vì bà ở cùng nhà, bà thì cũng già yếu rồi. Mình k muốn tâm lý các con bị ảnh hưởng khi phải mỗi đứa mỗi nơi. Nếu bố nó là ng chăm sóc chúng nó tốt thì mình cũng k giành quyền nuôi con làm gì, đằng này thì ngược lại như lý do bên trên mình đã nói.
Con bé nhỏ thì khó nuôi, chắc chắn bố nó k đòi. Nhưng con chị, trên 7 tuổi tòa sẽ xử theo nguyện vọng của con nhưng mình sợ bố nó sẽ ép con bé và khả năng còn chạy chọt tòa (cái này bố nó giỏi lắm). Con bé lớn nếu có hỏi chắc chắn con nói sẽ ở cung mẹ, con bé sống tình cảm. Sợ chia lìa mẹ con sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của con nên chính vì vậy mình đã cố nhịn, nhưng 10 năm rồi, con ng của chồng k thay đổi. nghĩ tới quãng đường còn lại nếu phải gắn bó với ng này mình k biết sẽ thế nào.
Rất mong nhận được tư vấn của các ACE. Cảm ơn rất nhiều.