Hôm nay thất nghiệp ở nhà chờ công việc mới, em ngồi đọc webtretho. em chợt nhận ra, mình đang hạnh phúc quá nhiều. Em kể câu chuyện của em ra đây, để 5 năm, 10 năm nữa, nếu vợ chồng em có xích mích hay bất hòa gì, em sẽ bình tâm ngồi đọc lại những dòng này, để em biết mình đã rất hạnh phúc như thế nào, giúp em bình tâm và sáng suốt hơn. Còn nếu ko, sau chừng ấy năm, em sẽ đọc cho con em nghe, để chúng biết chúng đã có người bố toẹt vời ông mặt zời như thế nào. Mà chuyện tình em cũng ko kém phần éo le và lâm li bi đát.
Vợ chồng đều là bác sĩ, quen nhau từ khi ngồi ghế nhà trường. Lúc đó anh ấy đang yêu 1 cô trong lớp, còn người yêu của em là bác sĩ đa khoa cùng khóa khác lớp với em. Em yêu ghê lắm, nhưng yêu nhiều và ghen tuông cũng hơi bị kinh. Bởi tính em ghét ngoại tình, căm thù ngoại tình. Vậy mà anh ta lại lừa dối em quen thêm 1 em khác. Em khóc lóc vật vã bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền, có lúc mua con dao bỏ trong cốp xe đi tìm anh ta mà ko gặp, lúc đó mà gặp thì anh kia cũng xác cmn định với em :)):)):)). Sau khoảng 5 ngày vật vã đó, em nhận được cú dt từ mẹ em. Tự nhiên tinh thần em được vực dậy hẳn, em còn gia đình, bạn bè, còn cả tuổi trẻ căng tràn cơ mà. Em điên cuồng đi chơi, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè đủ kiểu, vết thương lòng chùng nguôi ngoai thì anh kia gọi điện thoại năn nỉ quay lại. Nó điên zồi các chị ạ, nó trách em thế này "Chia tay bởi em thông minh quá, đàn ông lâu lâu cũng bị cảm nắng tí chút" bla bla. Sinh nhật em đứng chờ dưới ktx mua con gấu bông bự tổ chảng, hòng mua chuộc em. Đúng lúc em hơi bị lung lay thì gặp chồng em hiện giờ, đúng là thiên thần hiện ra đúng lúc. Ma xui quỉ khiến học chung 4 năm trời ko biết ko quan tâm đến nhau mà đến ngày đó nó dính lại các mẹ ạ. Lúc trước cũng biết ck quen bạn kia mà ko quan tâm xem tình cảm đó ntn, chỉ biết lúc yêu em thì có mình em. Lúc mới quen em, theo lời ck nói đã chia tay ng kia rồi, ko nc, ko quan tâm người kia cũng dc 2 tháng rồi, em cũng tin như vậy. Vậy mà lúc quen em thì 1 đám nó bu vô chửi em, nói xấu đủ kiểu, kêu em người thứ 3 gì đó :angry::angry::angry:. Em tra hỏi thì ck e nói em là người đến sau chứ ko phải ng thứ ba. Vậy là ck em nổi đóa lên chửi cho bọn kia 1 trận, bt chồng em hiền như cục bột mà ai đụng vào em là nổi đóa lên hehehehehe. Lúc đó mới bắt đầu yêu ck nhiều. Ck em chưa bao giờ hỏi hay tra khảo về quá khứ của em, còn e thì ngược lại. Ck em bảo, anh yêu em của hiện tại chứ ko quan tâm đến e của quá khứ :)))) và cho tới hôm nay cũng vậy.
Tính đến giờ thì yêu nhau gần 3 năm, mới cưới gần 3 tháng (18 này là 3 tháng) mà cứ ngỡ mới hôm qua. Chồng em đẹp trai, cao 1m70, hiền lành, ko bài bạc ko game ko rược chè, học hành giỏi giang (tự ôn thi ở nhà mà đậu DHYD TPHCM các mẹ ạ, thế em mới nể). Chắc tại nhà ck ít điều kiện nên từ nhỏ đã chú tâm học hành, lo cho tương lai. Từ lúc quen ck đã chiều em rồi, giặt đồ ck mang xuông khu giặt ngồi giặt cho em, cái gì cũng vì em, xách nước cho em tắm vì sợ nước giếng hại da. Em bệnh ck em lo sốt vó. Em bị táo bón kinh niên nứt hậu môn phải đi mổ, ck em ở bên đút từng thìa cháo, bế ra toilet xi đái vì bị gây tê cột sống, ko đái dc. Em đau quá em khóc ck e ôm em khóc theo. Nhắc lại lại muốn khóc :((:((:((. Sau cái ngày đó em thề cuộc đời này chỉ yêu mỗi chồng thôi, hihi.
Toàn phải ck chăm, chắc tại thể trạng ốm yếu, mà cũng ko biết ck mê điểm nào. :). Ck để ý cách em ăn uống dữ lắm, em ko ăn được cái gì, thích cái gì ck đều biết. Ví dụ ăn phở thể nào ck cũng lừa em đưa hết thịt qua tô của em, ăn bún riêu thì bắt em phải ăn riêu, ăn bún mọc thì em sẽ ăn mọc, đỉnh điểm là ăn trứng gà em ăn lòng đỏ ck ăn lòng trắng. Ck nói ghét lòng đỏ (mà sau này mẹ ck nói em nghe là ck e thích ăn lòng đỏ vô cùng, thế có yêu ko). Cái gì cũng vì em hết. Ck em nói thế này, em ăn được bao nhiêu đâu, sau này em có bầu em phải nhường hết cho con, bây giờ coi như em tích trữ, ko đến ngày đó vắt ko ra được chất, ck em đau lòng cả 2 mẹ con, hê hê. Vậy nên từ 38 kg mà em thành 45 kg rồi. :(((em chỉ cao 1m50).
Mà e thì ghen tuông dữ lắm, từ lúc mới quen đã bắt ck công khai dt, fb, yahoo, mail, vì nghĩ là vc thì ko có gì phải giấu. Ck em cũng ủng hộ, lâu lâu cũng thấy ck mò mò xem dt em đó nha. Vì e đã bị ngã ngựa 1 lần, nên lần này em siết chặt lắm, mà ck cũng hiểu ý nên có gì là khai báo tuốt tuột tuột, hôm nay a có mấy tn, có số lạ nào gọi, đi làm phải về đúng giờ. Ngành y vậy chớ cũng ghê lắm, lại làm bên ngành thẩm mỹ nữa. Em biết em hơi cục đoan mà thà như vậy, chứ thả lỏng thì chắc chắn sẽ có ngày e nhồi máu cơ tim em chớt. Em tra hỏi vậy thôi chứ máy ck lúc nào cũng phải bật GPS, em định vị là ra liền (cái này ck cũng biết luôn) hehe. Mỗi khi có chuyện em về nhà ngoại ck e gọi xuông năn nỉ em xong việc về sớm, việc gì cùng 2 vc cùng làm quen rồi, chung qui cũng tại ck ko yên tâm cho vợ ra đường vì tay lái em yếu, lúc nào cũng bồng bế, đi đâu cũng rước theo. Ko biết nếu có thêm cục zàng nữa thì sao. hê hê.
Mỗi tối ck đi làm về lao vào vợ hôn hít, ngủ thì ôm vợ cứng ngắc. Bữa nào giận ko cho ôm là ck canh lúc e ngủ rồi bay qua ôm khí thế, hít hít, dụi đầu vào ngực nũng nịu, ko thể nào giận nổi....
Nói về nhà ngoại nhà nội lại sướng, bố mẹ em có 5 cô con gái, ck e là con rể đầu, nên bố mẹ em cưng ck e thôi rồi. E và ck hay đùa nhau, vậy là mẹ e chửi e mté tát, kêu phải tôn trọng này nọ, mà ko biết là vc toàn đùa nhau vậy thôi. Cái gì bố vợ cũng chừa phần con rể hết, đi nhậu cũng rước theo, hê hê. Bố mẹ em cưng quá 1 nên cuối tuần vc đèo bồng về ngoại chơi, ăn ngủ nghỉ sướng (vì nhà nội xa). Trước lúc e lấy ck bố mẹ mua miếng đất bên cạnh nhà xây cho 2 vc cái nhà (để có về chơi có chỗ ngủ) là biết cưng thế nào. =P~. Còn mẹ chồng thì thôi rồi, bà có vườn rau nhỏ, suốt ngày gọi chỉ chực gửi rau gửi trứng cho vc em ăn, 1 lần ck tiết lộ e thích ăn chà bông, thế là bà hì hụi làm gửi lên tì tì, cho tới ngày e ăn ớn họng nói thôi mẹ đừng gửi nữa mẹ mới thôi. Về làm dâu mà bố ck dành rửa bát các mẹ ợ. Mà bố mẹ ck em tuy tiết kiệm lắm, ăn uống cũng giản dị, mà ngày nào 2 vc về là ngày đó ăn cỗ :)):)):)):)):)) . Tính ra số em tu mấy kiếp rồi mới dc, mà có thể, bởi suy nghĩ của em là chung thủy, yêu ai cũng phải chung thủy nên dc vậy chăng?
Nói chung cuộc sống đang màu hường, chỉ tội là em chưa xin được vào đâu :)). Vợ chồng chưa ổn định nên chưa có nhà cửa mà chắc cũng sớm thôi hihi. Em hi vọng cuộc sống đừng gây cho e sóng gió nào nữa, bởi vì vết thương lòng em đã lành lâu rồi mà lâu thiệt lâu em lại thấy nhói nhói. Vậy là đủ biết các mẹ có ck ngoại tình còn khổ cỡ nào nữa :(((
Em tuổi trẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều và cũng chưa có con nhưng em rút ra được bài học trước mắt là:
1. Ko dc tin ck 100%, lúc nào cũng phải đề phòng, quản lí ck, ck ngoan 1 chuyện nhưng hồ li giờ ghê lắm, ko nói trước được.
2. Các mẹ phải lựa chọn thật kĩ, đừng vì 1 phút yếu lòng mà tha thứ cho những người ko xứng đáng, vì còn rất nhiều đàn ông tốt ngoài kia, hãy mở lòng rồi đời sẽ ko phụ mình (thấy mấy chị yêu trúng người ko xứng đáng rồi ko bỏ được rồi cưới rồi khổ chắc).
3. Nhân quyền lực lúc yêu, hãy hướng ck đến những điều tốt, đưa ck vào qui luật, chia sẻ việc nhà, chứ đàn ông ko tự nhiên biết làm đâu, được hầu riết thành quen, có con còn khổ nữa.
4. Học cách yêu bản thân mình trước, dành chút thời gian tô chút son, đánh chút má hồng, bản thân mình tàn tạ mình ko yêu nổi, sao ck yêu? ( ko biết có con rồi sẽ khác????) hihihi