Cái tết đầu tiên đầy bất hạnh bên nhà chồng của nàng dâu mới
Em và anh mới cưới nhau được 3 tháng. Anh đã có 1 đứa con riêng 5 tuổi rồi. Khi mới yêu nhau, e đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều khi đi đến quyết định làm đám cưới.
Tết năm nay, cũng như những năm trc, mẹ chồng e đón thằng bé về nhà ăn tết chục ngày. E ko ghét thằng bé, nhưng cũng ko thể nào yêu thương nó được. Cứ nhìn thấy nó là e lại bị ám ảnh quá khứ, cái căn nguyên sinh ra nó ám ảnh e. Từ hôm nó đến, e như sống trong địa ngục vậy, em ko còn vui vẻ với chồng như trước được nữa. E đang mang bầu được gần 3 tháng nên rất mệt mỏi, nhạy cảm, hơi 1 tí là khóc. Đùng cái thằng bé lăn ra ốm, sốt lên sốt xuống rồi mè nheo các kiểu làm cả nhà loạn hết cả lên. Điều này càng làm e thêm khó chịu.
Vừa nãy nó lại lên cơn sốt, mẹ chồng em gọi cho mẹ nó rồi cả chồng và mẹ chồng e đưa nó đi viện. Bây giờ còn mình e ở nhà, nghĩ mà tủi thân lại ứa nước mắt. Không biết có ai năm đầu tiên làm dâu mà đón 1 cái tết như e ko? Hôm nay là 29 cũng là 30 tết, mọi người vui vẻ hạnh phúc bên người thân, còn e lấy chồng xa lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Thực sự buồn tủi!
Mọi người cho em lời an ủi động viên nhé, e thật ko biết chia sẻ điều này cùng ai cả.