Bố mẹ em năm nay cũng hàng U50 hết rồi, em cũng gần U30 rồi, mới lập gia đình 1 năm nay, từ nhỏ đến lớn thì bm em thường hay cãi nhau, thường thì mẹ hay la ba, chứ ba ít khi trả lời lại...và hình như fu nữ càng lớn tuổi càng cố chấp, mẹ hay chấp nhất chuyện nhỏ nhặt và thường hay nói dai nói dài, làm ai cũng ngán...gần đây không biết chuyện có thật không, các bà 8 ở xóm xì xầm nói với mẹ em là ba hay nói chuyện uống ca phê với bà hàng xóm ( góa chồng ), rồi hay tập thể dục chung,...v...v...Mẹ em tức quá cứ vụ này la hoài, cãi nhau với ba...ngày nào em cũng ngán cảnh đó, không biết nên bênh ai mới đúng, lỗi của 2 người mà bắt con cái đau khổ thế này...thế là em cũng khuyên nếu ba đã không còn tình cảm với mẹ, thì nên ly di..thật tình em cũng thấy ba hết tình cảm với mẹ, nhưng mẹ lại cố chấp k chấp nhận đều đó, nên cứ nếu kéo, càng nếu kéo và mẹ hay nhắc đi nhắc lại những chuyện đó, thì làm ba cũng buồn, nói chung em thấy bế tắc quá...huhuhuhu...em muốn khóc, nhưng em k dám khóc....ông xã mình cũng khuyên nên để 2 ông bà ly di giải thoát cho nhau, em k bít phai làm sao, lỡ sau này 2 ông bà già yếu, không biết e sẽ lo được cho ai....ai cũng là ba mẹ....nghĩ thấy tội cho mẹ, nhưng khổ cái tính tình mẹ không nghe ai khuyên hết, rất cố chập, ba thì vừa trách vừa tội, ba không biết thương mẹ, tính ba thì cộc lốc k có chút gì ngọt ngào...các mẹ oi!! em nên làm thế nào đây????