dạo này e chịu hết nổi rồi.:-S càng ngày càng giống bảo mẫu, nếu k nói là osin còn hơn cả cao cấp lun.
ông anh e gần 30 tủi rùi mà đi vệ sinh cũng k xả nước: tiểu tiện xong là để đó, đại tiện thì xả k sạch. em điên lắm. nhắc quài luôn, mà suốt ngày như vậy. vừa chà rửa nhà vệ sinh sạch sẽ là ổng về y rằng nó như bãi chiến trường. nhiều lúc mệt quá, e nghĩ thui kệ, làm quen kiểu sống thế này, dọn xong rùi nó cũng đâu vào đó thui, dọn chi cho mệt. mà nghĩ vậy thui, chớ tính e k chịu nổi cái mùi amoniac khủng khiếp đó. thế là sắn tay lên làm, nhiều lúc vừa làm vừa khóc vì tủi:((:((. hồi trước ông đi làm khoảng 10-11h đêm mới về nên đồ đặc e giặt từ A-Z luôn. thế là từ đó đâm ra hư mấy chị ạ. đến t7,cn nghỉ ở nhà đồ k đem đi giặt cứ tị vào em, trong khi k phải lúc nào e cũng rãnh để làm. hồi trước e thương nên e giặt cho, mà théc rùi thấy lười , có rãnh cũng k giặt, e bảo giặt đồ đi để có đồ thứ 2 đi làm, xong rùi đi đâu chơi thì đi, thế mà bỏ đi chơi biệt tích. nhiều lần cứ đem đồ ra ngâm từ sáng tới tối vậy đó mà k chịu giặt. e dân quê lên đây học, thuê nhà chớ đâu như ở quê đất đai rộng rãi. cái nhà vệ sinh bé tí mà ổng ngâm 2 cái thêu đồ to tướng, bực lắm. trước đó e nghĩ thôi kệ giặt cho nó xong, mà giờ e ghét cái kiểu đó nên kệ luôn. nhưng vẫn bực lắm. giờ trong nhà vệ sinh 2 thêu đồ đang chắn đường đó, mai giờ e bảo giặt k chịu giặt. kể ra thì bảo nói xấu a trai nhưng e tức nên e nói, lười đến nỗi ngoáy tai xong vứt ngây trên dường, k thì vứt tùm lum trong nhà trong khi đi 2-3 bước là tới chỗ bỏ rác rùi. ăn uống là bầy bừa ra k dọn, e nói thì bảo :" 2 chị e mày ở nhà làm gì? " , e nghe mà tức nghẹn. vì ông a e tính cọc mà còn gia trưởng, bình thường e nói , ậm ừ rùi đâu vào đó, còn có khi điên lên thì đòi đánh em. e bị đánh mấy lần rùi. mà điên lắm lúc nào cũng cho mình đúng hết ấy, trong khi rõ ràng mình sai. mà e nói nữa là đòi đánh e, nên nhiều khi tức mà biết nên k nói nữa vì biết chỉ chịu thiệt vào mình, e đánh k lại, chớ e k sợ. bình thường cũng thương e lắm mà điên lên thì k biết chuyện gì xảy ra. chị em nào có cao kiến giúp em trị ổng với, e chẳng đòi hỏi ổng siêng năng gì mà làm ơn làm những việc tối thiếu , đừng hành e dọn. dạo này e đang bị stress trong học tập, cứ thế chắc e điên quá.:((:((
p/s: dần dần mất lòng tin vào nam giới, sợ lấy chồng vì k khẻo gặp cái ông chồng kiểu này chắc e chết sớm quá:((