Tình hình tối hôm qua vợ chồng em cãi nhau và đánh nhau các chị ạ.


Nguyên nhân là từ con bé em chồng nó kể với em chuyện về con bé người yêu cũ của chồng. Con bé này làm cùng công ty với chồng em. Chồng em từng bảo với em là chỉ quý nó như em gái. Em cũng tin là thật vì hồi đó nghe mọi người trong công ty đồn chồng em với em khác chứ không phải em này (lúc chưa yêu em).


Em nghe con bé em chồng kể xong mới lên hỏi chồng có phải con bé kia là người yêu cũ không, sao lại nói dối em.Em còn lôi chuyện hồi yêu nhau tầm gần 11h lúc 2 đứa đang ngồi cafe thì có một em khác nhắn tin đến máy chồng hỏi thăm tình hình (em này lúc đó có chồng rồi). Chồng em bảo nó vẫn nhắn tin hỏi thăm anh như thế, chồng nó cũng biết anh và chồng nó cũng biết nó nhắn tin (em thì vẫn nghi lắm). Nhưng sau này em gặp vợ chồng con bé đó thì mới té ngửa ra là chồng em với chồng nó chả thân quen tý nào. Rồi thì ngày chồng em đi học buổi tối, có một em 9x rủ chồng em đi cafe, chồng em cũng đi, còn mấy lần qua phòng nó đèo nó đi học. Em biết vì một lần đang ngồi với nhau thì em đó nhắn bảo chồng em qua đón đi học. Anh bạn ở lớp chồng cũng bảo em nên quản chồng chặt hơn ( lúc đó vẫn còn đang yêu).


Từ đó cứ dính đến chuyện gái gú là em tỏ ý nghi ngờ không tin tưởng chồng nữa.


Quay lại vụ tối qua em hỏi chồng tại sao cứ nói dối em. Em không ghen với quá khứ của chồng nhưng em cần chồng trung thực, tại sao cứ dối em làm gì. Thế là chồng em cáu ầm lên, còn bảo đập vào mặt con em nói linh tinh (chỉ dám nói thế với em thôi chứ con em chồng đang ngồi tầng dưới có dám nói gì với nó đâu).Vì có vợ chồng con em đang ngồi đó nên em bỏ qua không nói. Lúc tối vợ chồng con em về, em nằm trên giường không cơm nước gì hết, chồng em hỏi mấy câu em không nói gì. Đến lúc hỏi nhiều quá em quay ra bảo không muốn nói chuyện vì anh chuyên lừa dối em. Thế là ông ấy khùng khùng điên điên bảo lừa cái gì, gạt cái gì, ông ấy phủ nhận trắng trợn tất cả những gì ông ấy đã nói với em. Em cũng điên quá nói lại. Thế là ông ấy đi xuống dưới nhà chửi thề vọng lên. Em đứng trên xưng mày tao và chửi là thằng chó. Sau đó em lôi hết quần áo của ông ấy trong tủ ném ra ngoài giường. Em bảo ly hôn đi, không sống được với nhau nữa. Ông ấy không nói gì, rút hết tiền trong ví em rồi xách xe đi.


Ông ấy đi được tầm 15 phút thì xách xe về, đưa tiền cho em rất tử tế, bảo em ra quán cafe nói chuyện nghiêm túc. Em đồng ý và thay đồ lên xe đi cùng ông ấy. Đi được một đoạn ông ấy rẽ ngoặt xe vào khoảng công trường đang làm tối om. Em chột dạ nên nhảy xuống xe tự đi ra hướng quán cafe. Ông ấy quay lại phóng xe qua mặt em rồi ngồi chờ em ở một chỗ vắng. Em đi đến đó thì ông ấy bắt lên xe. Em bảo không lên tự đi được. Ông ấy hất hàm hỏi lúc nãy mày chửi ai là thằng chó. Em hỏi anh định làm gì tôi và quay gót bỏ đi. Thế là ông ấy túm tóc em lôi lại. Em gào thét kêu cứu nên mọi người xung quanh đổ xô ra. Em chạy vào nhà dân gần đó nhưng ông ấy túm tóc em lôi lại, em ngã ra đất thì ông ấy kéo áo em lôi ra ngoài đường. Em hoảng loạn kêu mọi người gọi công an giùm em nhưng không ai can thiệp. Em gào lên chửi chồng vũ phu, hung hăng. Giằng co một hồi em rút nhẫn ném ra ngoài đường. Thế là ông ấy tát em 2 cái chảy cả máu mồm. Một cô bán đồng nát tìm lại cái nhẫn đưa cho ông ấy cất vào ví. Ầm ỹ một lúc nữa thì em im, không phản ứng gì nữa. Thế là ông ấy nhảy lên xe bỏ đi. Em đi theo cô bán đồng nát về phòng trọ của cô ấy ngồi tĩnh tâm lại.


Các cô bán đồng nát tốt bụng đã giữ em lại phòng và an ủi lúc em hoảng loạn nhất. Trong khi đó những nhà dân quanh đó thấy vợ chồng em cãi nhau còn đóng cửa để em khỏi chạy vào. Ngồi phòng các cô một lúc thì em quyết định về. Dù sao việc của vợ chồng em em cũng phải giải quyết. Vì lúc trước tưởng chồng rủ đi uống cafe thật nên em không cầm chìa khóa nhà, chìa khóa xe. Vì thế nên em không có chìa khóa vào nhà. Em nhắn chồng bảo về mở cửa cho em nhưng ông ấy tắt máy. Và ông ấy tắt máy cho đến tận sáng hôm nay. Đêm qua em phải ra nhà nghỉ ngủ.


Em nghĩ rằng đến nước này thì em phải ly hôn.Giờ em chỉ nghĩ được một điều duy nhất là em phải ly hôn.Nhưng em vẫn có nỗi sợ mơ hồ về tương lai phía trước. Em sợ chồng em sẽ không buông tha cho em dễ dàng thế.


Các chị ơi giúp em với.