Em sanh baby được thiếu 11 ngày đủ 3 tháng. Mỗi ngày e chỉ mong được đi đâu đó. Mùa lễ vừa rồi e ngứa ngáy vô cùng. Nhưng e sẽ chấp nhận ở nhà với 4 bức tường nếu có chồng ở nhà chia sẻ cùng em. Nhưng không các chị ơi. Chồng e bảo rằng bà ngoại ch rủ đi chơi vì lâu lắm rồi k đi, e bùn bùn, thế là ch bảo, ch k đi thì cũng sẽ lên cửa hàng thui. Em nge càng bùn hơn. Em k thể hiện ra, và cũng k năn nỉ ch ở nhà. Em mún ch tự hỉu ra đc suy nghĩ của e. Em thất bại rùi. Ch đi rồi hẹn tối ch về ngủ vs e và con ( chẳng là e đang ở nhà mẹ e) nhưng đợi mãi e k thấy, 9h tối e alo xem có phải ch mệt nên k qua ngủ k mà sao k thấy nói gì. (Thời gian gần đây ch ít bắt máy đt vì hay đi ngoài đường nên e bị ám ảnh luôn 1 điều là việc ch bắt mát đt là hy vọng mong manh). Ch bắt máy bảo là đang đi sthi vs mẹ. Em nge thế cúp máy lun, nỗi thất vọng tràn trề, em tưởng e cúp như thế ch sẽ bít sợ mà qua ngủ vs mẹ con e, nhưng e k thấy phản hồi gì cả. Em thất bại.Cả đêm e nằm nt trách ch thất hứa but k thấy trl 1 tn nào. Em nghĩ tới sáng thì ch cũng sẽ trl, but k. Em thất bại. Đêm hsau e nt típ, e nhắc lại 1 số lỗi của ch để ch bít mà xl. But cũng k trl. E thấy e như đứa thừa thãi trên đời. Đến trưa thì e xuống nước gọi cho ch hỏi sao k trl tn của e. Ch trl nhẹ nhàng: n nói lung tung gì ấy nên k trl. E vs ch vẫn còn xưng tên vì bằng tuổi rồi là bạn bè lâu năm mới yêu nhau. Nhưng cũng e hụt hẫng. Có lẽ nào ch k đọc tn của e, có lẽ nào ch coi thường suy nghĩ của e. 2 hôm nay e vẫn k khỏi suy nghĩ, em k biết làm sao để ch e hiểu đc rằng:Em, em đang rất cần ng hỉu em. 1 ng nào đó bít rằng e cần đc chia sẻ. 1 ai đó có thể thông báo vs ch e rằng e cần ng ấy quan tâm đến e, bên cạnh e dù ra gđ k tạo điều kiện. Em cũng vừa nt cho ch biết cảm giác của e lúc này. Nhưng e tuyệt vọng. Em k bít ch có đọc tn k, ch có để ý tới e k. Bao nhiu thông điệp e gửi đến ch, hoàn toàn ch k đọc. Em phải làm sao bây giờ. Bây h e như 1 đứa trẻ bị thiếu sự quan tâm dù có cố gắng gây sự chú ý. Em sợ stress rồi mất sữa nên e cũng đang gồng để giữ thăng bằng.Có phải e đang tự làm khổ mình vs những thứ linh tinh e tự nghĩ ra. Có phải e bị trầm cảm rồi k.