Các chị thân mến, hôm nay em viết bài, muốn nhờ các chị tư vấn giúp em, 3 tuần nay em thấy buồn, chán quá chẳng biết phải làm sao để thoải mái hơn ?
Hai vợ chồng em cưới nhau được 3 năm, có với nhau 1 cậu nhóc 21 tháng rùi, do kinh tế không có nên em đã động viên chồng đi lao động xuất khẩu 3 năm.
Hic, nhưng khi động viên chồng đi rồi em không nghĩ mình lại thấy chán nản và buồn như này, ngày ngày em đi làm thì không sao, nhưng cứ tối về nhà quanh quẩn em thấy buồn kinh khủng các mẹ ạ !
Hơn nữa, chồng em lại là 1 người ít va chạm bên ngoài, nên bây giờ sang đấy sống 1 mình, chồng em gặp rất nhiều khó khăn, như bị đau bụng đi ngoài liên tục, uống thuốc chỉ thấy đỡ mà ko khỏi hẳn. Em có nói chồng nhờ ng đưa đi khám, nhưng mới sang, nên chồng em ngại. Chồng em lại sống trên núi, lại mắc bệnh sợ ma, nên thấy khó khăn lắm các chị ạ !!! Mới sang ko dám dùng điện thoại, nên cả tuần mới nhắn tin về được 1-2 câu.
Em ở nhà buồn lắm, nhưng thấy chồng sống bên ấy như vậy em càng buồn hơn ! Dù biết chồng em chưa tự sống 1 mình bên ngoài bao giờ, với tính cách của ck em thì sẽ rất khó khăn, nhưng em nghĩ chồng em sẽ vượt qua được, nên em vẫn động viên từ trước đến nay.
Em thấy mất phương hướng quá các chị ạ !!!
Có lẽ em khuyên ck em đi lao động là sai rùi sao ???? huhu