Câu chuyện này là của một cô giáo, mình được nghe và chia sẻ với mọi người. Mong các mẹ, các bạn gái sẽ tự rút ra được bài học cho bản thân trên con đường tình yêu.


Hai người yêu nhau từ khi còn đang ở giảng đường sư phạm. Ra trường đôi trẻ được phân công về hai trường học gần nhau trong một huyện. Rồi họ nên vợ thành chồng và có một cô con gái đáng yêu. Cũng nhờ biết tích góp từng đồng lương giáo viên ít ỏi họ mua được miếng đất và xây một căn nhà khang trang.


Rồi bỗng một ngày cô phát hiện ra chồng ngoại tình. Là một người đàn ông thấp bé, ốm nhom ốm nhách, cái mặt thì cũng không có nét gì gọi là đẹp trai. Ấy vậy mà vẫn có gái theo. Rồi họ ly hôn, chia đôi tất cả trừ đứa con gái 5 tuổi thì mẹ nuôi.


Ba năm trôi qua lặng lẽ, bỗng một ngày anh ta xuất hiện, van xin được bù đắp. Rồi cô lại hạnh phúc lại được chiều chuộng hết mực. Cứ ngỡ quay đầu là bờ, cô tin anh đã hối hận. Hai người dắt díu nhau đi đăng ký kết hôn lại.


Một năm sau, họ gom góp thêm tiền mua thêm mảnh vườn. Rồi cô mang thai, khi biết tin là bé gái thì anh thay đổi hoàn toàn. Anh thường xuyên đi thâu đêm và la mắng chửi bới cô vì không biết sinh con trai, lại không thể sinh thêm đứa nữa vì sợ bị kỷ luật.


Đêm cô lâm bồn anh không có mặt, khi cô ở cữ anh chưa một lần bế con. Rồi khi con được 8 tháng, người con gái đó xuất hiện. Cô ngỡ mình nằm mơ khi đứng trước cô là một cô gái da trắng như bông bưởi, gương mặt xinh xắn, tươi sáng. Cô không hiểu nổi lí do cô gái ấy chọn chồng mình.


- Em như vầy sao lại theo chồng chị?


- ...


- Em mà biết chị đang có con nhỏ như vậy e sẽ không yêu anh đâu. Chị yên tâm, em sẽ không liên lạc với anh nữa, em sẽ cắt đứt với anh.


Nhưng sau lưng chị họ vẫn qua lại. Chị nhờ người điều tra thì ra cô ta mang bệnh máu trắng. Cô ta phải bám víu lấy anh để anh lo chữa chạy cho cô ấy. Vì nếu chia tay thì anh cũng có được nửa căn nhà mặt tiền và mảnh vườn nữa hecta cùng với đồng lương ổn định chắc chắn sẽ lo được cho cô ta.


Cô hẹn anh đi cà phê và nói cho anh biết về bệnh tật của cô ta. Nhưng anh không tin, còn mắng chửi cô thậm tệ, nói cô độc mồm độc miệng. Rồi họ lại dắt nhau ra tòa, anh nhường cô nuôi hai con và ra đi với tình nhân.


Chuyện tưởng thế là xong với cô. Cuộc đời cô đến giờ đã không còn gì khổ hơn nữa. Giờ con gái út đã học lớp 5, con gái lớn đã vào đại học. Anh xuất hiện, tàn tạ xơ xác như một thằng nghiện. Anh kể cô nghe về hai cô con gái của anh và cô ta. Vậy là cả đời anh chỉ có thể có con gái. Hahaha... quả báo...


Giờ anh không còn tài sản gì cả, tất cả đã dùng để chạy chữa cho cô ta.


Rồi anh kiếm cớ qua thăm con gái út thường xuyên hơn. Cô cảm thấy khó chịu và hỏi anh đang có ý định gì. Anh liền quỳ xuống nắm tay cô nói lời xin lỗi và mong cô tha thứ, mong muốn quay lại làm bạn tri kỷ lúc tuổi già. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc...


Khi lấy lại được bình tĩnh cô đã chửi thẳng vào cái bản mặt trơ tráo của hắn và đuổi ra khỏi nhà. Cô cấm hắn không bao giờ được quay lại căn nhà này hay gặp các con cô. Cô muốn hắn hãy biến mất thật sự. Cô không thể nào tha thứ....