Em vừa lang thang đọc mấy bài về "bí kíp...luyện chồng" của các mẹ mà thích quá, mỗi tội nhà e lại không áp dụng được vì ở chung với bố mẹ chồng.hic.mẹ nào có kinh nghiệm truyền em ít bí kíp với.Tình hình là như này ạ :"vợ chồng e ở cùng bố mẹ chồng mà bố mẹ chồng chiều chồng em quá trời luôn, 30 tuổi rồi mà chưa bao giờ phải cắm nồi cơm hay rửa bát đĩa. Khổ nỗi chồng em là con một, bố mẹ chồng thì nhiều tuổi mới sinh được anh ấy nên chiều lắm. Chồng em lại còn tính gia trưởng và kỹ tính nữa chứ, nên không chuyện tự dưng chồng giúp việc nhà, bố mẹ mà nghe thấy e sai chồng làm việc gì thì không bao giờ mắng em đâu, mà chồng em chưa làm thì bố chồng hoặc mẹ chồng đã nhanh ra làm thay rùi (cao tay chưa) thế là lần sau không dám sai nữa.hic. Mà chồng em có quan niệm: việc nhà là việc của đàn bà phụ nữa, lúc nào tiện hoặc thik thì a ấy giúp, chứ không được ý kiến.nhiều lúc nấu cơm xong, bê đến tận nơi rùi mà âys vẫn cắm mặt vào cái điện thoại hoặc ipad check face với cả dọc báo, rồi ăn cơm xong nằm dài ra không lỡ bê cất nồi cơm đi hoặc lau cái bàn. Em thấy nóng mắt quá nên nhắc thì a ấy bảo việc cơm nước là việc của mẹ và em nhà có 2 người phụ nữ rồi ,anh không làm. Có những hôm mẹ đi vắng vài ngày vợ đi làm chưa về, chồng về sớm ngồi ôm điện thoại chơi, bố chồng xuống nấu cơm vì sợ con trai đói, không thì đợi e về làm từ a đến z, nhờ chồng giúp 1 tí thì y rằng bố chồng : thôi thôi để bố làm. Chồng thì bắt đầu khó chịu : đi làm về có mỗi việc cơm nước dọn dẹp thôi mà cũng không xong lại còn để bố mẹ chồng làm. Vừa không muốn giúp vợ lại vừa không muốn bố mẹ phải làm gì cả. Hai vợ chồng mà to tiếng y rằng bố mẹ chồng lại bênh con trai. HIc hic, không biết phải sao nữa.vợ chứ có phải 3 đầu 6 tay đâu