Chào mọi người !!! Cho em tâm sự đời mình tý nhé k chia sẻ được
Em và ck cưới nhau là do duyên số. Được sự giới thiệu nên 2 bên cũng nhanh kết hôn. Bọn em chỉ tìm hiểu 1 tháng . Lúc đầu thì rất ngọt ngào và chuyện bắt đầu từ khi em phát hiện trước mấy ngày kết hôn . Ck em nhắn tin với người iu cũ ... nhắn tin rất mặn nồng ôn lại kĩ niệm xưa .con đó ở xa chỉ bên úc lận đấy.. Em đinh sẽ dứt khoát ngây khi đó nhưng nghĩ lại gia đình sẽ mất mặt lắm nên chờ đám cưới xong sẽ nói.. Nhưng đêm tân hôn rất mệt mỏi khi em đưa bằng chứng thì lão chối rồi con bênh vực. Sau đó cũng nghe lời mẹ ck khuyên rồi xl . Mình nghĩ chuyện chưa tới mức nào nên cho qua. Càng ngày ck đối xử càng lạnh nhạt . Đi nhậu về khuya. Vấn đề chuyện ấy k không có ít lần. Nói chuyện với vợ thô tục.... em quyết định ly hôn .khi chuẩn bị giấy tờ thì phát hiện có thai. Thai thì dần dần lớn. Đi đâu cũng 1 mình. Đêm khuya mẹ em bun bán có xự cố hư xe .ba nằm bv thế mà ck e để vk mang bầu to chạy xe một mình đêm khuya qua nhà mẹ vk.em khóc hết nước mắt. Sau lần đó mẹ ck chửi ck quá trời . Thấy tính ck dần dần thay đổi . Em cũng mừng biết lo cho vk con.... ngày em sinh ck em ở trên bv túc trực đến khi về nhà... nghĩ chắc ck đã thay đổi .ai ngờ lần thứ 2 vô tình ck e đăng nhập face quen xóa . Em đang trông con ở bv về mấy ngày, vô tình đọc tin nhắn cho ng yêu cũ e như chết điến lần thứ 2 . Cũng làm trận lôi đình. Nghĩ đến con k dám nỗi giận. Cũng tha thứ lần 2 vì con đó ở nhà. Mà nó cũng cảnh báo ck mình lk muốn chát chít. Thế rồi anh ta cũng chối bay hết. Ngoài ra con nhiều chuyện nữa kia. Em cảm giác được ck mình k thương mình hay sao ấy. Bây giờ con e được 5 tháng. Từ khi có thai đến bây giờ 2vk ck k gần gũi .Ck e vẫn đi nhậu bthuong. Nói gì như nước đổ đầu vịt. Đang ở nhà chăm con. 1 tháng ck đưa 1tr mà nói vk k ra gì . Bây giờ cảm giác mất lòng tin ở ck. chán nản . Trầm cảm sau sinh. Mệt mõi.Chỉ thương con sợ con k cha ...... nói về mẹ ck rất tội khuyên em đủ cách. Em nghĩ lấy ck nghèo k được tiền thì có tình cảm. Bây giờ e tay trắng