8 năm yêu nhau, thế mà mới cưới được 6 năm đã muốn tan đàn xẻ nghé. Vì sao vậy? Vì thời gian yêu nhau chưa đủ lâu hay vì chúng ta chưa hiểu nhau sau ngần ấy năm sống chung?
Tôi và chồng học chung trường, và có một tình yêu rất đẹp nhưng cũng trải qua rất nhiều sóng gió. Cả 2 chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Thật hạnh phúc khi lấy được người mình yêu mà lại là mối tình đầu và mối tình này còn trải qua rất nhiều trở ngại sóng gió nữa nhưng cuối cũng cũng đơm hoa kết quả.
Chúng tôi có 1 bé trai năm nay 6 tuổi, công việc hai đứa lúc đầu có nhiều khó khăn nhưng về sau nhờ ý chí vương lên của chồng mà bây giờ anh ấy có 1 công việc cũng tương đối và lương cũng tương đối đủ sống. Tôi cũng đã có được công việc của riêng mình.
Từ lúc lấy chồng tôi đã trở thành người phụ nữ của gia đình, chỉ biết sáng đưa con đi học rồi đến công ty, chiều tan sở lại về nhà cơm nước, không vui chơi, không bạn bè. Đến nỗi những lúc buồn vô hạn muốn tìm một đứa bạn thân tâm sự để nhẹ nỗi lòng cũng không có, dần dần tôi như bị tự kỷ, sống khép kín , tôi đã nhiều lần bị stress nặng vì nỗi lòng không biết tỏ cùng ai và bây giờ tôi cũng đang rất bế tắc và stress trầm trọng.
Còn chồng thì khác từ lúc có công việc mới và đồng lương mới thì anh dường như cũng đổi mới, anh có nhiều bạn mới và những cuộc nhậu mới, hình như anh luôn muốn tách khỏi mẹ con tôi mà đi tìm cuộc sống tự do, tiền lương anh đã xài gần 1/2 còn hơn 1/2 anh đưa về cho vợ. Tôi cũng đã cố gắng chị tiêu và tích góp cho gia đình, thế mà lúc nào anh cũng đặt nặng vấn đề tiền bạc trong những cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng, hình như anh không muốn mang tiền về cho vợ nuôi con nữa mà anh muốn giữ luôn tiền lương của mình thì phải.
Dạo này tôi không hiểu lý do gì mà anh liên tục nổi đóa, liên tục giận hờn rồi đi nhậu và ngủ luôn ở ngoài không báo cho vợ một tiếng, chỉ 1 tuần mà anh nhậu rồi ngủ ở ngoài 2 đêm, mặc cho tôi thức trắng luôn 2 đêm lo lắng sợ anh xảy ra chuyện thì anh vẫn vô tư tiếp tục rủ mọi người nhậu. Tôi thật sự thất vọng về anh, nếu có một lý do chính đáng để anh làm vậy thì ok. Nhưng đằng này tôi không tìm ra lý do chính đáng để anh phải đối xử với vợ con như vây. Tôi bế tắc không phải vì giận anh đi nhậu qua đêm bên ngoài nhưng lý do thực khiến tôi bế tắc là thái độ và hành động của anh không còn tôn trọng vợ nữa.
Anh ta xem mình như chưa từng có gia đình vì chỉ như một người độc thân mới đi nhậu rồi qua đêm bên ngoài mà không có bất cứ thông tin gì về cho gia đình hết. Tôi đã rất tổn thương nhưng vẫn cố chịu đựng vì muốn con có đủ cha mẹ và cũng vì tình cảm tôi dành cho anh rất nhiều, nhưng hình như anh đã không còn tình cảm gì với tôi đã từ rất lâu, có lẽ anh sống với tôi chỉ vì con trai thôi. Bây giờ tôi phải làm gì, tiếp tục hạ mình níu kéo anh hay là buông xuôi tất cả?