Bạn trai không tôn trọng em khi nói chuyện với bạn bè???
Em chào các chị trong diễn đàn. Em có câu chuyện của mình muốn chia sẻ mong các chị giúp em có những lời khuyên ạ!
Em có yêu 1 người giờ đc gọi là người yêu cũ. Chúng e chia tay vì lí do gia đình. Em rất buồn. Nhưng vì a ấy lựa chọn gia đình mà ctay với em 1 cách rất tàn nhẫn. Nên e cũng k còn gì muốn nhắc tới nữa. Em chuyển chỗ trọ và 2 tháng sau, 1 ngày tình cờ lên zalo em quen 1 người ( là bạn trai hiện giờ của em)... a ấy sinh năm 84, còn em sn93.
A ấy nhìn rất hiền lành và điềm đạm, cv ổn định lại cùng quê với em. Có lẽ vì cô đơn nên em đã lao vào a ấy như cố lấp liếm đi sự trống trải của mình. Chúng em yêu nhau chỉ sau 2 tuần từ khi gặp nhau. Hiện giờ yêu nhau đã được hơn 2 tháng. Lúc mới quen, k hiểu sao em có cảm giác rất gần gũi và mến a ấy, tin tưởng, như 1 người mình có thể tin tưởng được! Rồi khi chúng em yêu nhau đc hơn 1 tuần, thì a ấy đi thi bằng lái xe. Hôm ấy em nghỉ học( em đang học năm cuối) để đi cùng a ấy. Rồi khi đứng đợi tới lượt thi, a ấy vào zalo em đứng cạnh vô tình nhìn thấy tin nhắn đập vào mắt mình: " :D Yêu em". Em sững sờ mất vài giây, rồi bảo a ấy mở lại tin nhắn ấy. A ấy k chịu, nói rằng chỉ là bạn bè trêu đùa nhau. Rồi em k tin, nói a gọi điện cho ng đó nói thẳng thừng. Nhưng a ấy k gọi. Rồi em bỏ về, a ấy cứ níu kéo bảo đừng về, đợi a thi xong rồi về. Em nhất quyết k chịu, bảo a ở lại thi em bắt xe ôm về. Thì a ấy ra lấy xe máy, bảo k thi nữa a đưa em về. Ra đến cổng em nghĩ lại k thi thì mất công. Nên em ở lại. Vậy là chờ tới lượt thi.
Tới lúc sau a ấy cứ ngồi cạnh em, nói xin lỗi. Rồi lấy máy nt cho chị kia rằng:" a đang đi thi cùng người yêu"..
Em ngồi chờ a ấy thi. Lúc sắp thi a ấy nt nói a xin lỗi, anh sẽ không làm em buồn nữa.
Tối về nhà em buồn quá, như mình vị lừa dối, em nt bảo k muốn tiếp tục, thì a ấy nói "a đợi ở cổng, anh chỉ muốn gặp em lát thôi, em k ra a k về". Mãi sau em cũng ra. Thì a ấy chở em đi dạo, em hỏi tại sao anh lừa dối em, anh ấy nói:" Anh k lừa dối em, tc của anh dành cho em là thật lòng. Còn chuyện lúc sáng, tc đó không có thật, chỉ là quen nhau qua mạng a chưa gặp bao giờ".
Em suy nghĩ rồi nói: nếu a nói vậy, thì e tạm tin. Em muốn từ h a cắt mọi liên lạc, e k muốn nhắc lại chuyện này lần nào nữa, em hy vọng a biết nên làm thế nào nếu anh yêu em.
Rồi mọi ch qua đi. Tới 1 ngày tự dưng em thấy đt a ấy đổ chuông. Là chị kia gọi. A ấy k nghe mà tắt máy đi. Em k nói gì, khi về nhà em chặn hết sdt. A ấy ll với em k đc thì tìm em. Rồi nói em suy nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm, rằng nta gọi nhưg a đâu có nghe. A đã nói a k còn ll gì rồi. Em bảo sao a k nghe nói a đang bên cạnh em, thì a ấy nói sợ a nghe máy em lại buồn hơn, suy nghĩ hơn.. rồi nói mãi em cũng nguôi. Chắc cũng tại 1 lần nv nên em hơi nhạy cảm vde đó.
Vì em mới ctay ny cũ. Nên em hay nhắc tới. Cũng k hẳn còn nhiều tc mà chỉ như 1 thói quen và có những kỷ niệm k muốn quên thôi. Mỗi khi em nhắc tới ny cũ. Ban đầu a ấy bảo:" em muốn nhắc thì cứ nhắc, còn hơn nhớ ở trong lòng rồi k nói ra anh buồn hơn". Đc 1 thời gian mỗi khi em nhắc a ấy lại nhắm mắt giả bộ k nghe, rồi tgian nữa a ấy lại bảo" a k nghe nữa đâu, ai đời kể về ny cũ với ny hiện tại hào hứng thế, ghét rồi đấy!".. chỉ là em và ny cũ có nhiều kỷ niệm, em quen miệng hay nhắc tới thôi. Mà mỗi khi nhắc tới lại cứ hào hứng kể. :(
từ khi yêu nhau, a ấy rất quan tâm em, khi em ốm thì a ấy qua phòng em chăm sóc từng chút một. Mua thuốc, nấu đồ ăn, chăm em như bố em chăm em vậy. Từ khi quen a ấy, hầu như trưa nào em cũng ăn cơm cùng a ấy, a ấy đi làm về trưa muộn thì qua đón em đi ăn trưa, k thì về mua đồ nấu cơm cho em ăn. Sáng nào em phải đi học thì a ấy dậy sớm đón em đi học rồi về đi làm. Đường em đi học và đi làm của a ấy ngược nhau. Năm cuối nên thời gian em tới trg cũng ít. A ấy nói ăn cơm quán chán nên hay về nấu cơm cho em ăn rồi chiều chở em đi học. Rồi chiều a ấy đi làm về thì qua đón em chở em đi làm( em đi làm thêm ở nhà hàng hàn tới 1h đêm mới nghỉ). Tới khi em nghỉ làm lại tới đón em đưa em về. Ngày nào cũng thế. Từ khi quen a ấy; hầu như ngày nào a ấy cũng nấu cơm e ăn; chiều em đi làm muộn k kịp ăn ở chỗ làm thì mua đồ mang qua cho em. Chiều về đưa em đi làm, tối đón em về, nếu đói thì lại mua đồ ăn cho em. Mà cứ hơn 1h đêm em mới đc nghỉ làm.
Rồi có 1 hôm em đi làm thêm, có anh bạn tán tỉnh em bảo muốn đón em đi làm về. A ấy bảo nta muốn đón thì cũng đc, bạn bè em a k cấm, nhưng k đc đi dạo hay đi đâu, nhớ về phòng ngay, về thì nt để anh yên tâm.
Em về đến nhà nhưng thấy có 2 a bạn thân tới chơi, bảo mấy ae hnay liên hoan, em quên mất k nt, rồi uống tới 3h sáng( em k phải nát rượu hay hư hỏng, chỉ là ae lâu ngày thì hẹn nhau vô tư thôi). Tới 6ruoi sáng em tỉnh dậy thì nôn hết ra. Em mới nhớ nt cho a ấy. Bảo hqua em về uống ít rượu quên mất. A ấy chỉ hỏi tại sao về k nt để anh yên tâm, tại sao a dặn mà k nghe. Rồi a ấy hỏi em có mệt k a qua đón đi ăn sáng. Rồi sau a ấy qua đón. Đưa em qua phòng a ấy, a ấy bón cho em ăn vì em đau đầu k muốn ăn, rối xoa dầu gió cho em. Xong em lăn quay ra ngủ tới trưa. A ấy dậy nấu cơm cho em ăn. Cũng k trách em lời nào cả. Tới vài hôm sau, em đi chơi cùng bạn. Là con trai. A ấy bảo đi thì về sớm, về nt cho anh. Em thấy a ấy như k biết ghen. Có hôm em hỏi: e uống rượu nv; đi chơi với bạn trai đag thích em nv, anh k ghen à???
A ấy nói:" em còn trẻ, anh k muốn làm em mất tự do hay cấm đoán em; anh chỉ cần em biết giới hạn, anh muốn mình tin em. Đi đâu với ai, đi đâu nói a biết khi e đi và e về thì bảo a là dc. Ny mình đi chơi cùng ng khác ai chẳng buồn, nhưng a muốn em thoải mái. Lại nói hôm em uống rượu, anh bảo về phòng nt cho anh, e k nt, chờ mãi anh gọi em k nghe máy, a qua phòng em, đứng ngoài cổng thấy đèn điện k sáng, a nghĩ 1 là em về ngủ quên nt cho anh, 2 là em đi cùng bạn em mà chưa về. A rất suy nghĩ và buồn; a đợi tới hơn 3h sáng mới về. Ngồi nc với mấy bác xe ôm ở đấy. Rồi sáng hôm sau em nói em uống rượu, trc khi a nt cho em a đag ở cổng. Anh vào trc cửa phòng em thấy có ốc, ngao... nên a nghĩ chắc e nói thật, rồi lúc e đi ra thấy ng em toàn mùi rượu lại có vẻ mệt mỏi nên a yên tâm là em về nhà chứ k phải đi cùng tên kia, em mệt nên a k muốn nói làm em mệt hơn"
A ấy cứ quan tâm em từng chút một, có đôi khi hay trêu chọc em cườii suốt, nhí nhố..
Mọi ch cứ nv có lẽ e sẽ k buồn. Tới 2 hôm trc. Em mò vào fb của a ấy đọc trộm tn, rảnh quá mà( điều mà em chưa từng làm bao h, khi quen nhau em rất tôn trọng riêng tư,không bao h tra hỏi hay đọc tn, hay cầm đt của a ấy. Em đọc tn, thì a âyd chát với 1 anh bạn, nội dung như thế này ạ:" dạo này đang yêu em sn93, học đh năm cuối, qhe, cho quay thoải mái, ngon lắm, nước nhiều"... tin nhắn đó cách đây gần 1 tháng..nói ra thì xấu hổ, nhưg thực sự em rất buồn.. em cũng k phải quá dễ dãi hay gì, nhưng em đã từng qhe rồi, và cũng có lẽ em suy nghĩ việc này khá thoáng. Nhưng a ấy là ng đầu tiên của em.
Em đọc xong k giận mà chỉ buồn, rất buồn. Em có nói với a ấy rằng em chỉ cảm thấy buồn, rằng a k tôn trọng em. Em k nói em đọc đc gì, em nghĩ a ấy sẽ tự tìm ra và tự hiểu. Rồi lúc sau a ấy nt anh xin lỗi em, thấy mình thật trẻ con khiến em buồn. A k có ý gì cả, anh biết em sẽ rất buồn.
Rồi em nói k nhắc tới ch này nữa. A ấy cũng k nói gì nữa. Tới lúc đón em đi làm về. Em k về phòng mà qua phòng a ấy ngủ. A ấy hỏi gì em trả lời đấy, k giận cũng k thái độ, chỉ buồn buồn thôi. A ấy ngồi xem phim mãi k chịu nằm. Đến khi em bảo a đi ngủ đi a ấy mới chịu ngủ. Tới sáng hôm sau, bình thường 8h a ấy mới dậy cbi đi làm. Sáng hôm ấy a ấy dậy trc lúc báo thức, khoảng 7 rưỡi, a ấy cứ nằm ôm chặt em, rồi hôn lên trán em, nói anh xin lỗi, cứ nói nv mấy lần. Em tỉnh rồi nhưng giả bộ k biết gì. Tới khi chuôg báo thức em tỉnh thì a ấy hỏi em ngủ có ngon k? Xong hỏi em có yêu anh k? Có ghét a k? Em k nói gì lại nhắm mắt lại. Mặc kệ a ấy đi làm. Em ngủ. A ấy khóa cửa ngoài, lúc hơn 9h a ấy nt bảo em dậy chưa? Muốn ăn gì lát anh mua( a ấy vẫn luôn luôn nv). Em nt bt nhưg cũng k vui vẻ như trc. Rồi em nghĩ em lại muốn cho qua. Tối qua em bảo em muốn nc với anh. Em nói:" Từ khi em quen anh, a tốt với em nhiều mà cũng làm em thất vọng, buồn nhiều. Vui và buồn cũng ngang nhau, chứ vui cũg k hơn đc là mấy. Có lẽ vì trc kia bạn trai cũ em k để em suy nghĩ những ch ntn nên giờ gặp a nv em rất thất vọng. K phải em muốn so sánh, bởi ai cũng có điểm mạnh riêng. Nhưg vì tgian e ct bạn trai cũ k phải lâu nên đôi khi em so sánh là điều a nên thông cảm cho em. Em biết em còn rất trẻ con, hay giận dỗi anh,làm a buồn. Những lúc nv a chỉ buồn rồi tìm cách làm hòa chứ k có giận em. Em cũng suy nghĩ rồi, em k muốn yêu mà phải nghi ngờ nữa, em mệt mỏi và cũng làm anh mệt mỏi, nhiều khi trì chiết a chuyện cũ làm a buồn. Thôi mọi chuyện cũ mình cho qua hết đi. Em sẽ thay đổi k trẻ con, giận dỗi anh nữa. Em cũng hy vọng anh cũng cố gắng như em. Mình làm gì, nói gì thì suy nghĩ cho nhau, vì nhau 1 chút. Em muốn mình luôn yêu nhau, luôn vui vẻ!"
A ấy k nói gì, em hỏi anh có nghe em nói k đấy, a ấy ôm em vào lòng, hôn lên trán em bảo:" vợ anh nhiều khi hâm hâm lên cũng chín chắn phết đấy!"
Em k biết em làm nv là đúng hay sai sau những gì a ấy tốt với em cũng như làm em thấy vọng mấy lần???