Chuyện thứ nhất.


Chồng là một chủ đề bất tận.


Chồng em thik chơi game. Em dùng từ thik vì e chưa hành quân trong lòng địch nên chưa hiểu hết mức độ thik của ck. Nói chung là ck em chơi từ bé, lấy vk xong chỉ chơi ở ngoài, thỉnh thoảng lấn vào giờ làm, và chơi tốt. Dc cái chưa bỏ bê vk trừ mấy lần thứ 7 nói phét phải làm, hoặc đi ăn với bạn..để chơi game. Hai vợ chồng mới cưới 5 tháng, nhưng chiến tranh ko ít lần vì game. Phát hiện ck nói dối nên e có phản xạ nghi ngờ, ck đi đâu em cũng nghi, nên cả hai vc đều mệt mỏi. Vuông tròn ngang dọc, mềm dẻo cứng rắn...các cung bậc cảm xúc và các cách có thể nghĩ ra emm đều áp dụng nhưng ko thành công, thậm chí còn ảnh hưởng tc vc.


Bần cùng bất đắc dĩ, trong lúc chán nản quá em nghĩ quẩn bắt anh lựa chọn, anh lại k chọn em. Nhưng ko phải vì game, mà a nói vì e k cho a time.


Đau..đau quá đi chứ, mắt mờ đi cơ mà. Ck mình lại k chọn mình. Trong khoảnh khắc đó e nhận ra e yêu ck chết đi dc, nghĩ tới xa ck là e mất hướng. Thôi..em chấp nhận tất cả, miễn dc ở bên ck.


Mặc dù...từ trước tới giờ thấy ck chơi game em như kiến đốt mông, lòng lồng lộn ko yên. Nghĩ bụng vc mới lấy nhau, chả có vẹo ji trong tay mà ck chả chú tâm vào cviec ji cả, thỉnh thoảng còn thấy bị cty phạt nữa chứ. Ôi..ấm ức quá. Mình lo như vậy mà ck cứ như ko.


Nhưng.. Nay nghe ck nói thấy hiểu một phần. Có lẽ nào ck lo nhưng giải tỏa áp lực vào game. Có lẽ nào em bắt ck từ bỏ thói quen chơi game từ lâu một cách đột ngột quá nên ck càng thấy ức chế??? Có lẽ nào ck thấy bị vk áp đặt???


Ck nói ck cần time để điều chỉnh dần. Em tin. Em ko tin ck thì biết tin ai. Tạm thời vì ck nên e phải tập sống chung với con vẹo game, khó phết chứ đừng đùa. Mong chồng rút ngắn time cho e dc nhờ. Haizzzzz


Có ai có ck như em ko???