Ba mẹ à nếu con có thể chọn giới tính cho mình thì có lẽ con đã chọn làm con trai
Nhớ lại trong 1 lần vào đưa vợ vào bệnh viện khám thai thì nghe được một câu nói của một người chồng và đang chuẩn bị làm cha. "Nếu siêu âm là con gái thì đăng ký phá đi" - người chồng bảo người vợ. Nhưng bệnh viện này không cung cấp giới tính nên cặp vợ chồng này đành ra về có lẻ là đi kiếm một số phòng khám tư nhân.
"Nếu đứa bé đó trong lần siêu âm tới là con trai thì nó sẽ được chào đời và được nhiều người chào đón vì gia đình đó mong thế kia cơ mà. Còn đứa bé là con gái thì sao" - mình thầm nghĩ. Nếu đứa bé có thể nói chuyện có thể có những suy nghĩ như ta có phải chăng nó sẽ bảo "Ba à, mẹ à, con đâu thể tự quyết định được giới tính của mình. Mà nếu có thể thì con đâu có dại gì chọn cho mình làm con gái có lẽ con đã chọn làm con trai".
Vẫn biết là thế giới vốn không công bằng nhưng vô tình nghe thấy hay nhìn thấy vẫn không tránh khỏi cảm giác đau xót.