Xin chào mọi người, khi tôi viết những dòng chữ này thật sự tôi rất bối rối, không biết mình đang cần gì , muốn gì và phải làm thế nào. Xin mọi người cho tôi lời khuyên ạ.

Tôi là giáo viên, năm nay 34 tuổi. Có chồng và 2 đứa con. Cuộc sống của tôi có thể nói là tôi đã có tất cả. Người chồng yêu tôi hết mực, tôi muốn gì anh đều đáp ứng. Anh nói chỉ cần tôi nói là sẽ chiều tôi. Cuộc sống cứ vậy, êm đềm trôi đi và bây giờ chúng tôi đã sống với nhau 12 năm. Trải qua bao thăng trầm cùng nhau, yêu thương, giận dỗi ,cãi vã nhưng rồi vẫn là gia đình.

Tôi xin kể về tôi trước : ( tôi cao 1,63 cm./ 65 kg. Eo nhỏ , hông to, vai rộng,, có lẽ dáng người quả lê)

Tôi ngoại hình có lẽ hơi mập 1 chút, tôi luôn tự tin và cân nặng của tôi. Nhưng mọi người nói tôi rất cân đối và đẹp. Nhưng chưa bao giờ tôi hài lòng về bản thân minh có lẽ tôi nghĩ họ chỉ đang cố động viên tôi. Có lần tôi đã bị stress rất nặng về suy nghĩ cân nặng của tôi. Tôi luôn không tự tin vào bản thân mình. Rồi tôi cố gắng tập thể dục, nhịn ăn để giảm cân, cơ địa của tôi rất khó giảm, nhưng cố gắng tôi cũng đã làm được. Tôi tự tin khi tôi giảm được cân. Nhiều khi tôi thấy mình cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, đôi khi tôi muốn yên tĩnh, tôi ít nói và có những suy nghĩ lạc lối trong đầu của tôi. Câu chuyên bắt đầu" Tôi là người có duyên, công việc và môi trường giúp tôi quen biết nhiều người. Tôi nghĩ tôi có tính cách muốn chinh phục, khẳng định bản thân mình. Tôi có rất nhiều người đàn ông để ý tôi mặc dù tôi đã có gia đình. Rồi tôi có quen 1 người, chúng tôi nhắn tin cho nhau vì tôi là cô giáo và họ là phụ huynh. Cứ nhắn tin qua lại có lẽ tôi là người có tình cảm với anh ấy. Đẹp trai, tính cách tốt đó là tôi cảm nhận về anh ấy. Mối quan hệ này cứ tiếp tục có lẽ là gần 1 năm, chúng tôi nhắn tin cho nhau thường xuyên và hỏi thăm nhau, tán gẫu. ... Nhưng tôi phát hiện, anh ta chả có tý tôn trọng nào dành cho tôi. Nên tôi xoá kết bạn. Tính cách của tôi mạnh mẽ, một khi đã quyết định là tôi sẽ không nhìn lại dù chỉ một lần. Như vậy cứ thế mà kết thúc. Trong những ngày nói chuyện đó, đã làm nhạt nhòa tình cảm với chồng tôi ít nhiều . tôi ít nói, không còn nhường nhịn chồng như mọi khi. Tôi sống bât chấp, trong những lần cãi nhau anh nói với tôi, cái tôi của mình quá lớn, anh không được tôn trọng, cảm giác tôi không coi chồng ra gì . Tôi đã không nghe anh nói và anh chia sẻ bởi vì tôi đang bị lạc lối . Tôi đã bất chấp tất cả.

Gần đây tôi có quen 1 người đàn ông khác, đó là người nước ngoài. Tôi có cảm giác thực sự, tôi thấy mình được yêu, được lắng nghe và tôi đã nghĩ về tương lai khác. Tôi mơ về cuộc sống khác nhưng tôi cũng rất sợ có những điều lạ, nơi ở khác, môi trường khác, ngôn ngữ khác nhau. Đôi lúc tôi nghĩ tôi muốn chấm dứt tất cả cuộc sống hiện tại nó quá tẻ nhạt. Tôi muốn sống với cảm xúc của tôi. Nhưng tôi biết tôi đang mơ mộng về cuộc sống khác. Cho đến khi tôi phát hiện ra hình như anh lừa dối sau lưng tôi.

Chồng tôi: anh ấy 38 tuổi, có lẽ là dêz chịu ở trước mắt người khác. Anh ấy cũng đẹp theo mắt nhìn của tôi vì it nhiều tôi cũng đã yêu anh . Có lẽ cuộc sống bất hoà do cách sống của nhau. Tôi muốn mọi cái đều phải chỉn chu. Nhưng trong sinh hoạt luôn có sự bất đồng, không hài lòng vì anh ấy không được lịch sự cho lắm. Tôi nói anh rất nhiều, có lẽ vậy lên anh tự ái, nói anh ấy không được tôn trọng. Cuộc sống cứ vậy diễn ra, chúng tôi it chia sẻ với nhau hơn. Suốt ngày dính lấy điện thoại chúng tôi ngày càng xa cách. Tôi đã nghĩ, tôi có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào. Cho đến khi tôi phát hiện anh đang ẩn tin nhắn với ai đó. Lúc đó tôi thấy mình hoảng hốt. Tôi sợ mất đi anh, sợ mất đi gia đình này nhưng chính bản thân tôi, tôi đã nghĩ và

Tôinói với anh tôi có thể chấp nhận, bạn bè nhưng phải trong khuôn khổ, tôi không thể chấp nhận sự chung chạ, nó thật kinh tởm. Anh chối không có ai. Tôi vẫn đang theo dõi và xem thái độ của anh. Tôi biết anh đang nhắn tin với người khác... Có lẽ mọi chuyện bắt đầu là do tôi. Tôi biết tình cảm này đã lạnh nhạt được 1 thời gian. Bây giờ tôi đang cố gắng hàn gắn . Tôi không muốn trẻ con nhà tôi bị mất đi gia đình và tôi cũng không muốn mất đi gia đình của mình. Tôi biết anh tốt với tôi, không ai tốt hơn .

Bây giờ tôi thấy rất khó sử, lên tìm hiểu tận nơi xem anh đang nhắn tin riêng cho ai hay sẽ dùng sự dịu dàng của tôi để kéo anh trở lại với gia đình.

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi chia sẻ . Xin lời khuyên từ mọi người.