Xin chào các bạn.


Đây là câu chuyện có thật của mình, mong các bạn giúp mình với. Thực sự nhiều khi mình không biết phải cư xử thế nào.


Mình và anh yêu nhau được gần 1 năm rồi. Anh là người tốt, luôn qtâm và yêu thương mình hết mực. Có lẽ cả đời này mình sẽ ko tìm đc ai yêu mình nhiều đến thế. Nói đến đây có vẻ như ko có gì là lạ, nhưg hạnh phúc nó vốn ko trọn vẹn. Do nhữg sai lầm ở quá khứ, a đã có 1 đứa con trai riêng 5 tuổi. Mặc dù yêu a, mình cũng ko ghét bỏ gì đứa bé bởi nó ko có lỗi. Nhưng mỗi khi nghĩ đến trong tim mình như có gì đó thắt lại, mình bị ám ảnh quá khứ, ảm ảnh bởi căn nguyên sự ra đời của đứa bé. Nhiều lần mình muốn rủ đứa bé cùng đi chơi nhưng ko đủ can đảm đối diện với nó. Đứa bé đang ở với mẹ nó, hàng tháng a vẫn chu cấp tiền nuôi dưỡng đầy đủ. Mình ko biết fải đối diện và tỏ thái độ tnào với nó nữa. Mình có nên gặp ko? Còn cuộc sống sau này, chắc chắn ko tránh khỏi những va chạm.


Mình rất mong nhận đc những lời khuyên và chia sẻ từ mọi người. Mình xin cảm ơn.