Chào các chị, em đang chuẩn bị cho đám cưới nhưng gặp một vấn đề khá đau đầu, nhờ các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp ạ. Nhà em trong Nam còn nhà chồng ở ngoài Bắc nên định gộp lễ ăn hỏi, xin dâu và tiệc cưới ở nhà gái chung trong một ngày. Theo như nhà trai xem ngày, thì sẽ rơi vào thứ Tư. Tâm lý ai cũng muốn tổ chức tiệc vào cuối tuần cho thảnh thơi nên chồng em gợi ý nhà em đãi tiệc vào Chủ nhật của tuần trước, anh ấy sẽ vào một mình trước để cùng có mặt trong bữa tiệc. Sau đó đến Thứ Tư thì gia đình anh ấy sẽ vào sau để làm lễ hỏi và xin dâu, trong nội bộ hai gia đình với nhau thôi. Em không biết như thế có hợp với lẽ thường hay không, vì chưa hỏi chưa cưới xin chính thức gì mà tổ chức tiệc với bà con hàng xóm... như vậy thì có kỳ không?? Bố mẹ em khá bảo thủ và coi trọng mặt mũi nên khó đồng ý, dù thông cảm điều kiện của hai đứa xa xôi, những gì đơn giản hóa được thì đơn giản hóa, nhưng có những cái không qua loa được. Với lại theo phong tục trong chỗ em thì trong tiệc cưới sẽ có màn hai họ lên phát biểu, như vậy phải có đại diện của nhà trai vào nữa. Nhưng như thế thì sẽ mệt về vấn đề thời gian, ăn ở và đi lại. Còn một lựa chọn nữa là gộp tất tần tật vào ngày thứ Tư luôn, thì các cụ lại sợ mọi người bận không đi dự được. Với lại tâm lý các cụ là cả đời đi dự đám nhà người khác, nay mong mãi mới có một dịp để mời lại, em không nỡ phá tan:( Giờ đang phải đứng giữa hai nhà, em cũng không biết phải làm sao để đẹp lòng cả hai bên bố mẹ :( Nay chia sẻ cục rối này lên đây, nếu chị nào đã từng trải có thể gỡ rối giúp em thì tốt quá ạ. Còn có 3 tháng nữa thôi mà chưa thống nhất được, cũng chưa chuẩn bị gì hết, áo váy, thiệp, nhà hàng... em lo phát sốt lên được:((