Mình tính tổ chức đám cưới vào cuối năm nay (2012). Lính mới tò te, báo cáo các chị giờ em nôn nao đi tìm nhà hàng quá. Nghe chồng sắp cưới nói là chọn cái nào cũng được làm gì mà em lo lắng thế. Thế đấy, mình lo mà ổng chẳng lo gì cả. Hì hì, anh ấy sợ em lo nghĩ quá nhiều đó mà. Em thì nghĩ là lo nhiều sẽ hạn chế tối đa sai lầm các nhị nhỉ? Hi hi. Các chị ui cho em hỏi nha:


- Em đặt khoảng 25-30 bàn.


- Giá khoảng trên dưới 3,2 triệu cho một bàn. Tất tần tật luôn đi nhé.


- Vị trí khoảng gần Phú Nhuận, Tân Bình gì đó. Cơ mà xa một tí cũng được nhé. hì hì.


- Mà nếu cuối năm thì cái vụ tăng tiền phụ thu theo mùa cưới cũng đau đầu lắm, các CD chỉ em cách đối phó luôn nha.


- Quan trọng nữa nè, em sợ mời mà người ta không đi mà chỉ gửi phong bì thôi đó. Có anh kia chỉ em đừng nên ghi +... hay +đuôi gì cả, người ta không đi với lại trong bàn tiệc từng đôi họ cứ chăm sóc nhau nên không khí bàn tiệc hơi bị loãng. Kinh nghiệm của em cũng thấy vậy đó. Nhưng như thế thì hơi kì các chị nhỉ.


- ...


Vậy đó em không biết nên chọn nhà hàng nào nữa. Giúp em nhé. :D