Hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm may váy cưới ren của mình tại Sài gòn, hi vọng các nàng đang chuẩn bị cưới cảm thấy hữu ích với thông tin mình chia sẻ.


Mình chuẩn bị trước khi cưới 6 tháng do đây là mục quan trọng nhất trong đám cưới của mình. b-)b-)b-)b-)


Đầu tiên là đi một lượt các cửa tiệm váy cưới tại Sài Gòn, từ Hồ Văn Huê đến 3/2 rồi các tiệm từ nổi tiếng đến bình dân mà mình lượt được trên webtretho. Mình rút ra được dáng váy phù hợp là váy đuôi cá, chát liệu ren nhờ sự tư vấn của các bạn bán hàng và sở thích cá nhân mình. Người mình có ưu điểm là slim, vòng 1, vòng 3 và có chiều cao tương đối, tuy nhiên nhược điểm là người khá mỏng, mông dẹt 8-|, vậy nên mình quyết định may váy ren toàn bộ, cổ thuyền, không có tay.


Vấn đề của mình là chất liệu tiệm nào mà đẹp thì quá mắc, còn tiệm nào vừa tiền thì chất liệu và form xấu quá8-}


Lo sợ mẫu 1 đằng, may 1 kiểu xấu mù vậy là mình phải xới tung webtretho, các tiệm trên đường và cuối cùng cũng tìm được địa điểm may váy với yêu cầu:


- Được duyệt trước form dáng (thử các form váy có sẵn tại cửa hàng)


- Được duyệt trước chất liệu (mình có cho shop xem ảnh ren mình thích và cửa hàng tìm ren tương tự và cho mình xem mẫu )


- Mình quyết định may xong và mình sẽ thuê mặc lượt đầu tiên (do đây là dịch vụ có ở đó, lúc đầu mình muốn may theo ý, lấy luôn cũng được tuy nhiên dịch vụ may để thuê rẻ hơn gần 1 nửa nên mình may thuê luôn :D:D:D)


Mình book trước 5 tháng để có thể dư dả thời gian để may, chỉnh sửa và có váy sẵn sàng cho ngày cưới càng sớm càng tốt và gần ngày cưới thì còn cả tỷ việc khác phải làm b-)