Sáng nay sau khi liên lạc với chị quản lý của tiệm Áo cưới Hồng Ánh thì tâm trạng rơi vào vực sâu. Cả quá trình đi may áo cưới của mình như sau, xin chia sẻ với các mẹ để vơi bớt nỗi bức xúc:
- Mình theo thông tin trên mạng lựa chọn tiệm áo cưới Hồng Ánh, vì mình hiện ở Tiền Giang nên cũng ko có nhiều time đi tìm tòi, đó là sai lầm đầu tiên, các cô dâu tương lai nên tìm địa chỉ hai ba tiệm để hỏi thăm trc khi đặt áo nhé.
Giá 2 áo cưới: 3 triệu + 3 triệu
- Lịch may hai váy cưới màu trắng và nude là 2 tuần xong đến thử váy, mình có dáng người hơi ú, vai hơi to, không mặc được cúp ngực mà đa số các studio cho thuê áo cưới hiện tại nếu size bự toàn là cúp ngực nên mình cũng ngậm ngùi đi may. Hôm đó mình hân hoan đi thử váy cưới, lần đầu mà, vui lắm, hồi hộp nữa, bước vào tiệm chị chủ đang bận bịu sửa chữa tiệm, mình chờ một lúc, sau đó chị quản lý tiệm bới ra trong một đống áo cưới, một cái váy của mình, nhăn nheo đến thảm hại, mình thích đơn giản nên may có ren và chân váy là lụa, mình hơi thất vọng nhưng cũng ko trách vì hàng lụa dễ nhàu. Thử xong mình thấy áo cũng quá đơn giản sợ không đủ lộng lẫy vì tiệc cưới của mình tổ chức lúc 6h tối nên mình yêu cầu được đính hạt thêm, mình chịu phụ thu thêm 600k. Hẹn một tuần sau đến thử tiếp. Mình đã dặn rất kĩ mình muốn mặc áo cưới để chụp hình ở Orange studio nên nhất định phải đúng hẹn, đã book chụp ngày 30/04 nên ko thể trễ.
- Đến thử váy lần 2, vào lúc 7h30 tối sau khi năn nỉ hết cả thẻ mobile chị đã kêu mình qua, vẫn là nhăn nheo đến thảm hại, mình không kén kiểu dáng miễn sao nhìn nhẹ nhàng là được. Váy chưa đính hạt, đường may còn rất nhiều chỉ chưa cắt, cái đai áo may tạm bợ chứ chưa đính trưc tiếp, cái màu nude mình coi như ném tiềm qua cửa sổ, thảm hại đến mức khủng hoảng. Kinh nghiệm cho các mẹ là hãy chọn kĩ mẫu áo cưới mình muốn may trước khi đi may, chứ đừng tay không đánh giặc, sai lầm thứ 2 của mình là đây. Vì hôm sau cần váy để mặc chụp hình nên mình đã lấy trước váy và chị đó nói sẽ sửa miễn phí đính đá lại cho mình một lần nữa. Mình ngu ngốc đã trả hết tiền váy, kinh nghiệm rút ra là các cô dâu nên giữ lại 30% tiền nhé.
-Chụp xong mình giặt hấp xong đem qua nhờ chị sửa tiếp, hẹn 1 tuần quay lại lấy, mình lại đi từ Tiền Giang lên, hân hoan vừa họp lớp mời cưới xong, điện thoại qua lấy, chị nói 5h mới có, 5 h thì quá trễ vì mình phải ngồi xe khách về TG sáng thứ 2 phải đi làm, mình đành nhờ bạn mình qua, mình chủ động điện thoại 3 lần và chị ấy ko gọi lại cho mình bao giờ, cuối cùng chị nói sáng hôm sau chị ấy sẽ gửi cho mình, làm bạn mình phí công lặn lội từ Bình Thạnh qua. Rốt cuộc đưa ra phương án: mình đã đưa địa chỉ và chị hẹn trước khi gửi sẽ đt cho mình. Kết quả cả ngày hôm đó không thấy gì.
- Sáng nay mình điện thoại lại, ko bắt máy, chị ấy nhá máy lại, mình gọi lại, chị nói chưa gửi, chị ko hề thấy áy náy, còn biện ra đủ lí do, nói kiểu như ta đây bận lắm, không nhớ nổi một khách hàng cỏn con như mình. Sai lầm thứ 3 của mình là ko nên may áo cưới ở chỗ hay làm cho các studio, họ chả coi khách lẻ là gì đâu. Vừa rồi mình lại đã gửi 1 địa chỉ của bạn đồng nghiệp bên Hải Thượng Lãn Ông quận 5 cho chị, nhờ chị gửi sau 11 trưa nay vì nhà bạn mình chỉ có hai bà cháu, sợ ko có ai xuống lấy hàng. Sau khi gửi tin nhắn chị quản lý tiệm áo cưới Hồng Ánh nói đang ăn sáng chưa rảnh nhìn, nói nửa tiếng nữa mới nhìn tin nhắn và sẽ trả lời xem có gửi dc vào địa chỉ đó hay ko? Mình vẫn đang chờ đt của chị ấy.
Ngày vui trọng đại áo cưới cô dâu rất quan trọng, ngày đầu tiên đến tiệm may chị rất nhiệt tình, em gái đi theo mình còn khen chị dễ mến, nhìn đáng tin. Cô dâu mới rút kinh nghiệm đừng dễ tin người nhé.
Đang type thì nhìn thấy đt chị ấy gọi tới và nói 5h-6h chiều nay sẽ gửi qua cho mình....và một đống lí do nữa. Nản! Các nàng dâu mới nên chọn tiệm có "tâm" hơn để may áo cưới nhé!
Nhưng mình sẽ ko vì người ko đáng làm hỏng tâm trạng làm cô dâu đâu ^^. Sau tách cà phê tâm trạng hình như đã ổn.