Tình hình là cuối năm nay hai đứa bọn em quyết định tổ chức cưới. Các cụ có câu: Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày dèm pha" .
Nhưng mà công nhận ngày trước nghĩ việc cưới hỏi cũng đơn giản, thích thì về ở với nhau. Giờ nghe các cụ nói chuyện chuẩn bị mới thấy hãi các mẹ ợ!
Em tính sơ sơ làm đám cưới thì phải có các khâu sau:
- Ăn hỏi: làm 7-9 tráp, sơ sơ cũng mất vài chục củ (e đoán bừa)
- Chụp ảnh cưới
- Mua nhẫn cưới, trang sức cưới
- Dự tính khách mời và chuẩn bị cỗ :v,
- Đăng ký kết hôn
Đây là một số vấn đề em đang băn khoăn, các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cho e với
- Chụp ảnh cưới ở đâu thì đẹp mà giá mềm chút: tham khảo trên mạng thấy có Julia, Melia, Truất Studio ( thấy thằng này chụp độc đáo mà đắt vãi),...
- Mua nhẫn cưới: PNJ, Bảo tín(vào xem mẫu bọn này đắt mà thái độ phục vụ đuổi khách ghét vãi), Sky-Mond (em mới ngắm được 1 chỗ đặt nhẫn cưới đẹp mà không đắt trên fb này thấy nhiều mẫu đẹp quá)