Mình chính là nạn nhân bị lừa và hiện tại sau khi xong xuôi đám cưới thì mình mới có thời gian đăng bài này cho các bạn để chị em ko ai bị lừa nữa.


Bài đc đăng rất rõ trên fb của mình, chị em vào đọc, nếu share đc thì share giúp mình để mọi ng đọc và biết chiêu lừa đào của studio này.



Đây là fb của mình:
https://www.facebook.com/chjp.yeu/media_set?set=a.4624042094131.1073741845.1685119967&type=1



Câu chuyện của mình như sau:




Mình và ck mình đi chụp ảnh cưới, chỗ bạn bè nên Nhân có bảo mình qua studio của bạn ấy chụp. Bạn ấy nói là sẽ HỖ TRỢ cho vc mình, mình xin phép nhấn mạnh từ HỖ TRỢ 1 chút nhé. Đọc hết các bạn sẽ hiểu vì sao.



Hôm đi chụp, vợ bạn Nhân là Nhung Nguyen Hong hẹn vc mình đến nhà để trang điểm từ 5h sáng, 5h30 vc mình đến thì 2 bạn ấy vẫn ngủ, và sau đấy bạn Nhung có xuống trang điểm cho mình, nhưng mình đến trước và hẹn lịch trước mà fai trang điểm sau gần 1 tiếng vì bạn ấy bận trang điểm cho 1 bạn nữ khác. CK mình đã ko đồng ý rồi, vì chả có studio nào đối xử với khách hàng như vậy luộn. Sau khi trang điểm chán chê cho bạn nữ kia thì mới đến lượt mình. Đấy là việc đầu tiên mình ko đồng ý nhưng vẫn bỏ qua. Đến khi đi chụp ảnh, ck bạn ấy rất nhiệt tình chụp, còn bạn ấy nhiệt tình ngồi ăn uống, từ lúc bắt đầu chụp đến lúc kết thúc chụp, bạn ấy chỉ có mỗi 1 nhiệm vụ giúp mình thay đồ và chỉnh tóc tai, mặt mũi, nghi bạn ấy bầu bí thì mình thương lắm. Ai ngờ, chụp xong khoản phí ăn uống là vc mình trả, mà khoản này các bạn ấy gói gọn lại là khoản phụ phí.



Hôm nói chuyện mình có hỏi khoản phụ phí là gôm những khoản gì, các bạn ấy có nói là tiền vé vào cổng và ăn uống vc mình fai chi, nhưng nói như thế khách chỉ hiểu là bọn mình ăn thì bọn mình fai chi, đâu fai là các bạn ấy ăn mình cũng fai chi. Đấy là cái điều thứ 2 mình ko vừa ý vì các bạn ấy ko rõ ràng. Đến lúc đi taxi về gân nhà các bạn ấy thì vc mình mới biết vc mình fai trả tiền ăn uống cho các bạn ấy. cả 2 vc ngạc nhiên nhưng ko nói gì, mệt lắm rồi hơi sức đâu mà nói.



Về nhà mình xin file gốc về xem thì nhiều cái ko vừa ý, nhất là ko có 1 cái ảnh nào để làm ảnh phóng to để nhà. Ảnh phóng to ko thể là ảnh hôn nhau được, trên Hà Nội thì ko sao nhưng ở Hải Phòng họ ko thích, phong tục tập quán mỗi nơi 1 khác. Vc mình quyết định chụp thêm 1 ít để lấy ảnh phóng to thì nói chuyện với bạn Nhung, bạn ấy lại ra giọng là đã GIÚP ĐỠ vc mình rồi còn bị mang tiếng oan là ăn chặn tiền của vc mình. Mình xin lỗi là ngay từ đầu chồng bạn ấy chỉ nói là HỖ TRỢ chứ ko nói GIÚP ĐỠ. Rồi bạn ấy làm to chuyện lên, mình ko thích nc với bạn ấy vì ngay từ đầu mình làm việc với chồng bạn ấy, thế nên mình đã nt cho ck bạn ấy, mình là khách, mình thắc mắc mình fai đc quyền hỏi, thì bạn ấy đã vào đọc ib của ck bạn ấy và viết 1 bài chửi vc mình trên fb. Mình đăng đủ hết cho mọi ng đọc và nhận xét cho khách quan.



KHÁCH THẮC MẮC THÌ HỌ ĐƯỢC QUYỀN HỎI, KO FAI HỎI RỒI LẠI BỊ CHỬI LÀ NGU, LÀ THẾ NÀY LÀ THẾ KIA. CŨNG NHƯ KHI ĐI MUA ÁO, BẠN THẤY KHÔNG ĐẸP THÌ BẠN ĐƯỢC QUYỀN CHÊ, CHẢ CÓ SHOP NÀO ĐI CHỬI KHÁCH NGU VÌ CHÊ ÁO CẢ, ĐƠN GIẢN LÀ MỖI NGƯỜI 1 SUY NGHĨ, 1 CÁCH NHÌN, 1 SỞ THÍCH. VÀ HÔM NAY, MÌNH ĐÃ GẶP 1 SHOP NHƯ VẬY. KHÁCH NÓI LÊN QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH THÌ BỊ CHÊ NGU, CHÊ NÀY CHÊ NỌ, VIẾT HẲN BÀI LÊN FB ĐỂ CHỬI =))))) CÁCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUÁ KÉM MÀ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU NHẬN SAI, LẠI CÒN ĐỔ LỖI CHO MÌNH LÀ LÊN GIỌNG TIỀN NONG. MÌNH XIN LỖI CHỨ, CẢ 10 NGƯỜI BỎ TIỀN RA LÀM THÌ CẢ 10 NGƯỜI ĐỂU HỎI NẾU HỌ THẤY VÔ LÝ. NHƯNG MÌNH HỎI THÌ LẠI BỊ QUAY LẠI CHỬI.



Sau một thời gian lặng yên để xem chủ studio Nhân Huỳnh giải quyết thế nào,và mình cũng hi vọng là sẽ có một câu trả lời hợp tình hợp lý. Nhưng việc bạn ấy làm là im lặng, khi tới gần ngày ăn hỏi ck mình mới gọi điện hỏi bạn ấy và bạn ấy nói kiểu rất khó chịu và đưa ra hai phương án : phương án 1 là vc mình vẫn làm trọn gói bên ấy và phải qua nhà bạn ấy lấy đồ cộng thêm một triệu tiền đặt cọc. Phương án thứ hai là bạn ấy nói là không thuê đồ nữa và chỉ lấy album anh ấy sẽ trả lại 1.5 triệu. Nhưng tới sáng hôm sau anh ấy quay ngoắt một 180 độ nói là nếu không làm trọn gói nữa thì bạn ấy không làm album cũng không trả tiền. Đấy chính là lời nói của một ngưởi chủ studio sao. Mọi người cho ý kiến cái.




Càng gần ngày càng bận và lích kích nên vc mình muốn việc nào xong việc đấy. Hôm ăn hỏi mình đã chán rồi, bạn ấy vứt cho mình 5 bộ áo dài tráp và 1 áo dài cô dâu như 1 đống rẻ rách luôn, ko cho thử, cứ thế mang về, gần đến giờ nhà trai đến mà t vẫn còn suýt fai ngồi khâu áo dài tráp. Tất cả mọi ng hôm đấy đều chứng kiến, chứ ko fai t nói điêu.



Trước đám cưới hơn 1 tuần, chồng mình có nhắn tin giục bạn ấy về ảnh cưới và ảnh phóng cùng mấy dịch vụ mình đặt và có sẵn trong gói ảnh mình đăng ký làm bên bạn ấy. Thì bạn ấy bơ lác, ko nhắn tin lại, sau đấy vài ngày chồng mình lại nhắn tin thêm lần nữa. Đáng ra fai trả cho mình album cưới trước 1 - 2 tuần, thì 2 ngày trước khi cưới mình vẫn ko nhận được gì, gọi điện cho bạn ấy thì bạn ấy nói chuyện giật cục, bảo mình thích thì qua gia lâm mà lấy váy cưới, nhà ko số, phố chưa biết tên thì đố các bạn tìm được đấy. Chưa kể hôm trước bạn ấy hẹn mình qua buổi sảng để lấy ảnh, mà đến nơi bạn ấy ko có nhà, gọi điện thì kêu ảnh cưới chưa làm xong, rồi cúp máy. Từ nhà mình đến nhà bạn ấy đâu có gần, nhà bạn ây cuối Lĩnh Nam, con phố Linh Nam ai đi qua sẽ hiểu cực bẩn và hôi, chưa kể đường rất xấu.


Chiều gọi thì bạn ấy lúc ko nghe máy, lúc nghe máy nói chuyện kiểu giật cục khó chịu. 7h tối, t và chồng bực mình đến cực độ luôn. Xác định hôm sau fai mang ảnh cưới ra bất kỳ 1 studio nào đấy để in gấp rồi, và tin chắc rằng hôm sau fai đi tìm và lôi bạn ấy ra công an. Thì 9h bạn ấy gọi điện lấy ảnh cưới. Lại 1 lần nữa lên Lĩnh Nam. Nhận đc album cưới ko đầy đủ, ảnh in chất liệu thường, ko bền, thậm chí còn rất dễ rách, chính mồm bạn ấy cũng nói nên đê cận thận ko rách. Chưa kể hôm sau bạn t còn fai đưa t đi thuê váy cưới gấp.


Trong hợp đồng của mình ghi rõ 1 album cưới, 1 album mini, 2 ảnh phóng, ảnh để bàn, váy cưới, khung gỗ, 2 DVD nhạc. Nhưng những gì đc trả chỉ là album cưới và 2 ảnh phóng.


Trong hợp đồng vẫn còn, mà bạn ấy tự động hủy hợp đồng.


Mình xin nói rõ, mình ko muốn làm dịch vụ bên bạn ấy nữa, thì bạn ấy tính thành tiền, dù ko làm cũng fai trả tiền cho bạn ấy là 5 triệu 2, đắt hơn cả gói dịch vụ minh làm bên bạn ấy. Nên mình làm tiếp hợp đồng, giờ xong đám cưới, chính bạn ấy ko làm đúng như trong hợp đồng ghi và đơn phương hủy hợp đồng, ko trả ảnh cho mình.



STUDIO ĐÓ ĐÂY CÁC BẠN:


website:
http://nhansaigonwedding.esitevn.com/


fb cá nhận:
https://www.facebook.com/nho.chot.7


Fb studio:
https://www.facebook.com/NhanSaiGonStudio


SDT của bạn ấy đây: 0948.169.115



CẢNH TỈNH CÁC BẠN CHỤP ẢNH CƯỚI ĐỪNG BAO GIỜ NỂ BẠN BÈ NHƯ MÌNH MÀ CHỤP Ở STUDIO KÉM CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆP DƯ.


MÌNH BỎ TIỀN RA HẲN STUDIO LƠN HOẶC VỪA NHƯNG CHẤT LƯỢNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG KHÁC HẲN.



SHARE GIÚP MÌNH ĐỂ CẢNH TỈNH CHO NHỮNG BẠN ĐANG ĐỊNH ĐI CHỤP ẢNH CƯỚI NHÉ !!!