Tôi và vợ kết hôn được 3 năm thì vợ tôi bị tai nạn giao thông mất. Em ra đi để lại 2 con trai cho tôi nuôi dưỡng. Quả thật, dù có kinh tế nhưng gà trống nuôi con khiến tôi rất vất vả. Có những lúc ôm 2 con đỏ hỏn trên tay, tôi òa khóc nức nở như 1 đứa trẻ vì thấy khổ cực quá. Cũng may có mẹ tôi đỡ đần chăm các cháu nên tôi yên tâm đi làm kiếm tiền.
Ảnh minh họa internet.
Cho đến nay, vợ tôi đã mất được 9 năm rồi. Trong 9 năm đó, ngoài tập trung kiếm tiền nuôi con, cũng như bao người đàn ông khác, tôi cũng có những mối tình ngắn dài bên ngoài. Có người tôi yêu cho vui, có người tôi yêu lâu dài vài năm. Song nói chung, chẳng người phụ nữ nào xác định chuyện gắn bó lâu dài với tôi cả. Bởi họ sợ gánh nặng phải làm mẹ, nuôi nấng 2 đứa con trai tôi.
Trong suốt 6 năm qua, khi đi làm thì gặp một mẹ đơn thân ở Hải Phòng. Em lớn hơn tôi 5 tuổi và có một con gái đang học năm nhất đại học. Vài lần, tôi và em đi nghỉ với nhau. Thế nhưng sau đó cả 2 đều không thấy phù hợp nên lại xa nhau mà chẳng nói với ai bất cứ lời nào. Vì những cuộc tình gió thoảng như vậy rất nhiều nên tôi cũng quên đi người phụ nữ ấy nhanh chóng.
Bẵng đi gần 1 năm sau, trong l lần tôi về trường đại học của một người bạn thì tình cờ quen 1 cô nữ sinh năm nhất. Tôi lại phải lòng em và em cũng vậy. Chúng tôi nhiều lần qua lại với nhau.
Rồi đến ngày em đòi đưa tôi về quê ra mắt mẹ mình. Tôi cũng vui vẻ nhận lời. Để chuẩn bị ra mắt nhà bạn gái, tôi còn mua quà rất chu đáo. Song vừa về đến nhà bạn gái, khi thấy mẹ em ra mở cổng mà tôi tái mặt. Vì trước mắt tôi chẳng phải ai xa lạ mà chính là người phụ nữ tôi từng cặp một thời gian năm xưa.
Bữa cơm hôm ấy, tôi ở lại nhà em ăn trong tình trạng bất khả kháng. Mẹ em và tôi đều cúi gằm mặt để ăn cho xong bữa. Cả 3 người ăn cơm đều không nói với nhau bất cứ 1 lời nào. Sau khi ăn xong, tôi lặng lẽ chào mẹ em ra về mà không nói bất cứ 1 lời nào với em. Ngay hôm ấy, tôi cũng chặn facebook, zalo và số điện thoại của em và chia tay em trong im lặng.
Thật sự, tôi chẳng bao giờ có thể ngờ được, giữa 3 chúng tôi lại có duyên kỳ ngộ và éo le như vậy. Mọi người có thể trách tôi là thằng đàn ông ăn tạp. Nhưng nếu như tôi biết em chính là con của người phụ nữ ấy thì tôi chẳng bao giờ qua lại với em. Tôi đâu có phải là gã Sở Khanh đúng không không cả nhà?
Ảnh minh họa internet.