Nhiều khi em nghĩ, phụ nữ lấy chồng cần giàu hay cần tình cảm nhỉ? Em không biết các chị thế nào, chứ riêng em, chỉ cần được chồng yêu thương, con cái ngoan ngoãn là tốt lắm. Còn tiền bạc thì cứ đủ ăn, nghèo quá cũng khổ.
Chồng em thì chẳng phải tài phiệt hay giàu có gì đâu. Nhưng được cái lão nhà em rất thương vợ. Nói không phải quá chứ lấy chồng hai năm nay, em mới phải rửa bát có vài lần. Mà những lần đó là mẹ chồng lên chơi, sợ bị bà phát hiện nên em vào rửa làm màu ấy mà.
Chồng em rất lo cho vợ, nhất là khi vợ có bầu. Chẳng hiểu sao người em thì nhỏ nhưng cái bụng bầu to vô cùng. Các chị cứ tưởng tượng 2 tháng cuối, bụng em không khác gì quả dưa bở. Nhiều khi nhìn mấy vết rạn bụng, em cứ than:
“Chết rồi anh ơi, như này chắc sau đẻ xong, bụng em xấu lắm”.
“Phủi phui cái mồm, chỉ cần mẹ khỏe con khỏe là được. Em nghĩ gì mà lắm thế”.
Bảo vậy nhưng ngay hôm sau, chồng em mua về cho vợ một lọ dưỡng ẩm cho mẹ bầu. Sau khi nghe chồng nói loại đó rất thần thánh, em mới hỏi:
“Hàng vài chục thì lấy đâu mà tốt thế”.
“Vài chục là vài chục thế nào. Gần triệu bạc đấy. Cho nên em cứ yên tâm mà bôi đi, hết anh lại mua cho”.
Ôi lúc đó em đang ky cóp từng đồng, thế mà lão chồng lại dám vung tiền mua cái lọ kem dưỡng kia. Em làm ầm lên, cuối cùng hai vợ chồng lại lọc cọc mang đi trả, nghĩ mà buồn cười.
Em đẻ xong, chồng mua cho một gói massage trọn bộ cho mẹ và tắm bé. Thật ra lão tự ý mua, chứ em mà biết thì em gàn ngay. Nhưng hôm nói, lão lại cáu lên:
“Làm sao mà em cứ phải tiếc thế nhỉ? Đẻ đứa con ra có dễ dàng gì đâu. Em không phải lo, cứ hưởng thụ đi, anh lo được”.
Vậy đó, những ngày sau em mới biết, lão đi làm toàn ăn uống đạm bạc để dành tiền mua bỉm sữa cho con và quần áo cho vợ. Lắm lúc nghĩ đến chồng, em cứ thương chảy nước mắt.
Đợt này em cai sữa để chuẩn bị đi làm. Trước có con bú thì ngực to như quả bóng, bây giờ không khác gì hai cái ốc vít vặn. Nhiều khi em cứ tự ti, còn bảo với chồng:
“Em chả có ngực gì cả. Nhìn như thằng đàn ông ấy anh ạ. Mấy nữa đi làm, mà mặc áo hở người ta lại trêu cho mà xem”.
“Đứa nào trêu? Chê vợ anh có mà anh vả vỡ mồm”.
Thế rồi lão lại động viên em. Kể ra em thấy mình may mắn thật đấy. Vợ chồng sống với nhau cứ yêu thương nhau như này cũng được. Em nghĩ ông chồng nào thương vợ cũng sẽ như chồng em thôi, phải không các chị?