Vợ chồng tôi mới chính thức chung sống được 7 năm nay. Thế nhưng từ khi kết hôn với vợ xong, tôi thấy vợ không còn đẹp và dịu dàng như ngày đầu mới quen hay còn yêu nữa. Nếu không muốn nói, giờ em như biến thành một con người khác.
Chuyện là từ ngày vợ tôi bầu 5 tháng, thai bị dọa sảy nên tôi bắt em phải nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai cho thai kỳ trọn vẹn. Sau sinh con đầu lòng được gần 2 tuổi thì em lại mang bầu con thứ 2 ngay. Vì thế suốt 7 năm nay em ở nhà mang bầu, chăm con mà không có thể đi làm lại được.
Ảnh minh họa internet.
Biết vợ ở nhà chăm con vất vả nên tôi cũng hay đỡ đần cho em mỗi khi đi làm về. Có lúc tôi nấu cơm, có lúc tôi tắm cho con, chơi cùng con. Nói chung tôi không nề hà bất cứ việc gì. Nhưng con càng lớn em càng tệ cơ. Em ăn mặc thì lôi tha lôi thôi. Người ngợm thì hôi hám.
Nhiều lần tôi góp ý cho em để thay đổi nhưng nhất định em chẳng chú ý đến bản thân là bao. Sau nhiều lần như vậy tôi đâm ra chán vợ. Nhìn vợ mình mà tôi chẳng thấy có chút hấp dẫn nào cả.
Rồi tôi có tình nhân bên ngoài. Nhân tình của tôi trẻ đẹp hơn vợ tôi nhiều bậc. Cô ấy lại luôn ăn nói ngọt ngào, chẳng hề gắt gỏng bao giờ. Chúng tôi cứ lén lút qua lại với nhau được 1 thời dài mà vợ tôi không hề biết. Đã có nhiều lúc tôi quyết định buông tay với vợ để đến với người tình cho cuộc sống bớt đơn điệu.
Tới hôm qua, khi bồ của tôi nũng nịu bảo sao tôi mãi không ly hôn thì tôi quyết định sẽ về nói chuyện với vợ và thú nhận tất cả với em. Sau đó chúng tôi đường ai nấy đi. Tôi sẽ nuôi con cũng như cho vợ một số tài sản kha khá chứ không để em thiệt thòi ra đi tay trắng. Vì dù sao tình cảm không còn nhưng tôi còn nghĩa và thương vợ. Dù gì cô ấy cũng là mẹ của 2 đứa con tôi.
Tối qua về đến nhà, thấy vợ đang lúi húi tắm giặt thì tôi quyết định đưa đơn ly hôn cho vợ. Nhưng sao tôi lại chẳng có đủ dung khí để làm điều đã dự định này. Đúng lúc lấn cấn thì bỗng nhiên bức ảnh cưới của vợ chồng tôi đang treo trên tường chợt tuột móc mà rơi xuống nền nhà. Theo đó, tôi giật mình nhớ lại ngày chúng tôi bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau.
Tôi nhận ra bao năm qua, chỉ có vợ tôi âm thầm hy sinh cho gia đình này. Còn tôi đã bao giờ giúp đỡ được vợ nhiều đâu mà phản bội chê bai vợ. Tôi thấy mình là gã đàn ông quá tồi tệ khi khi đã tệ bạc với em.
Giờ tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm quá khi tự cho mình cái quyền chán vợ và chê bai vợ. Tôi muốn dừng lại và chấm dứt tất cả với nhân tình để quay trở lại với vợ con. Tôi phải làm như nào để vợ tôi không biết và có biết cũng không oán trách tôi đây? Cũng như tôi phải làm thế nào để chấm dứt nhanh được với nhân tình của mình?
Ảnh minh họa internet.