Tình yêu qua mạng ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện nay. Có một sự thật không ai có thể phủ nhận, đó là những mối quan hệ trên mạng thường có sức hút rất mãnh liệt hơn hẳn ngoài đời. Xuất phát từ những điều ảo nhưng dần dần, rất nhiều người trong chúng ta đang biến nó đó thành thật. 

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chưa kể, “sống trên mạng” người ta cảm thấy tự tin hơn. Mỗi người đều có thể tự tô vẽ cho bản thân mình, sống theo cách mà mình mong muốn nhất, ngưỡng mộ nhất. Ai cũng trở nên hoàn hảo, đáng yêu, dễ gần, khác hẳn với con người thực.

Nhưng cũng vì thế mà nhiều chuyện dở khóc dở cười cũng từ mối quan hệ trên mạng mà ra. Mới đây, theo như trang ETToday đưa tin về một chuyện tình đầy bất ngờ của người mẹ đơn thân tên là Châu Huệ Linh, năm nay 44 tuổi.

Được biết, cô Châu đã hẹn hò trực tuyến qua mạng với một người đàn ông là giám đốc suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, đến gần đây cô mới phát hiện đối phương là một tội phạm đang thi hành án ở nhà tù Đường Sơn.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, Châu Huệ Linh sau khi ly hôn với chồng cũ đã sống một mình nuôi  con trai. 3 năm trước, cô quen biết một người đàn ông trên là Vương Tiểu Khôn qua WeChat.

Anh tự xưng là Phó giám đốc Cục Xây dựng Đô thị tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Hai người thường liên lạc vào một thời gian cố định, sáng trưa chiều tối một lần, mỗi lần nói chuyện khoảng nửa tiếng.

Lúc đó, dù thấy khó hiểu nhưng Vương Tiểu Khôn giải thích nguyên nhân là vì công việc bận rộn và 3 tháng sau khi yêu nhau, hắn đã đến Tây Tạng công tác nên không có cơ hội gặp mặt.

Tin tưởng rằng người yêu bận rộn chuyện kinh doanh nên cô Châu cũng không đòi hỏi chuyện gặp gỡ. Luôn một mực tin rằng chờ khi nào có thời gian rảnh rỗi, Vương Tiểu Khôn sẽ đến tìm mình.

hình ảnh

Ảnh toquoc.vn

Trong suốt thời gian yêu đương đó, Vương Tiểu Khôn liên tục hỏi vay tiền người tình vì nhiều lý do như điều trị bệnh, chiêu đãi khách hàng ăn tối... Số tiền là khoảng 398.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng).

Vay tiền người đẹp, Vương Tiểu Khôn còn không quên hứa hẹn nhất định sẽ cưới cô làm vợ vào 1 ngày không xa. Châu Huệ Linh hết mực tin tưởng vào cái mã ngoài mà họ Vương kia tạo ra nên không tiếc tiền gửi cho anh.

Tuy nhiên, điều mà Châu Huệ Linh không thể ngờ là bạn trai 3 năm của mình lại là La Vinh Binh, một kẻ đang thụ án trong tù. Trong một lần tình cờ vì nhớ người yêu quá mà cô gọi điện tới vào lúc nửa đêm.

Bất ngờ, có 1 người khác nghe máy mà không phải họ Vương. Châu Huệ Linh nghi ngờ bèn hỏi thì mới phát hiện đầu dây bên kia là phòng giam chứ chẳng phải Tây Tạng gì. Lúc này, cô mới biết thân phận thật sự của người yêu.

Ngày hôm sau, Châu Huệ Linh làm ầm lên với La Vinh Bình, cho rằng anh ta lừa gạt cô suốt thời gian qua. Vì không muốn phiền phức, người đàn ông họ La đã xóa nick của cô Châu đi coi như không có gì xảy ra.

Đầu năm, La Vinh Binh được thả tự do sau khi mãn hạn tù. Khó khăn lắm Châu Huệ Linh mới tìm được hắn. Biết tên này sẽ tiếp tục dùng bài cũ để đi lừa đảo nên Châu Huệ Linh mới cùng người nhà giăng bẫy  hẹn gặp mặt.

La Vinh Binh sa lưới, cả gia đình Châu Huệ Linh liền kéo anh ta đến đồn cảnh sát, kiện tội lừa đảo. Sau quá trình điều tra, toàn án liền tuyên phạt hắn 8 năm 6 tháng tù giam và 150.000 NDT (khoảng 530 triệu VND).

Tuy nhiên, điều đó không khiến Châu Huệ Linh cảm thấy bù đắp. Cô đã yêu cầu quản ngục tại nhà tù Đường Sơn cũng phải chịu trách nhiệm trước tổn thất của mình.

Vì anh ta đã để La Vinh Binh vẫn được sử dụng điện thoại để lừa đảo người khác khi ở trong tù. Tuy nhiên phía nhà tù lại phủ nhận chuyện này, họ chia sẻ:

‘Chiếc điện thoại dùng để lừa đảo đã được nhân viên ở ngoài mang vào khi họ đưa hàng hóa thực phẩm vào bếp, quản ngục không hề biết chuyện này. Chính vì thế chúng tôi không hề có liên can trong vụ việc’.

Nhưng Châu Huệ Linh vẫn kiên quyết làm ra lẽ nên đã nộp đơn tố cáo lên các cơ quan cấp cao. Hiện vụ việc vẫn đang được giải quyết.

Quả thật đây là câu chuyện hi hữu mà chẳng ai ngờ đến được khi quen đối tượng trên mạng. Nhưng suy cho cùng, yêu gì thì yêu đừng nên đụng chạm đến chuyện tiền bạc. Quen qua mạng cũng chỉ là ảo, bạn bè vay còn chưa biết ngày trả nữa là.

Chính vì thế, các cô nàng dù là ai cũng đừng nên nhẹ dạ cả tin quá vào những thứ phù phiếm này. Được thì không sao, chứ gặp tổn thương cũng lại chỉ có 1 mình bản thân phải hứng chịu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet