Nhiều người biết chuyện đã chửi tôi là loại đàn bà thực dụng, bán rẻ tự trọng lấy tiền. Bản thân tôi lại cảm thấy chẳng có gì, mình không làm gì sai, không ảnh hưởng tới xã hội, không vi phạm đạo đức. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện đó của mình dưới đây để mọi người cùng cho ý kiến.

Tôi 32 tuổi, đã ly hôn được 4 năm rồi. Tôi nhận nuôi bé gái còn chồng cũ nuôi bé trai. Quan hệ giữa tôi, chồng cũ và các con đều rất tốt. Trước khi ly hôn chúng tôi đã xác định là sẽ ly hôn văn minh. Tất cả đều vì hạnh phúc, tương lai của các con và tôi cũng không bao giờ có ý định quay lại.

Thật ra ngày ly hôn tôi rất muốn nhận nuôi cả 2 đứa nhưng chồng không đồng ý, vì anh cũng yêu con như tôi. Để hợp lý nhất, cuối cùng tôi quyết định để chồng nuôi con trai còn mình nuôi con gái. Thật ra đó cũng vì có mục đích riêng: Tôi muốn sau con trai lớn lên sẽ thuyết phục con về ở cùng mình và không có suy nghĩ đi bước nữa. Tuy nhiên để làm được vậy trước hết tôi phải mua được nhà và có kinh tế ổn định.

Trước kia vợ chồng tôi cũng có nhà, nhưng sau khi ly hôn tôi ra đi tay trắng nhường lại nhà cho chồng và con trai với điều kiện chồng sẽ phải trả toàn bộ số nợ mà 2 vợ chồng đang có lúc đó.

Hiện tại tôi đang yêu 1 anh kém tôi 8 tuổi, chưa có gia đình và là người nước ngoài. Lúc đầu tôi chỉ có ý định lợi dụng kinh tế của anh ấy để lo cho cuộc sống của 2 mẹ con và ước mơ xây nhà của mình. Nhưng sau đó tôi phát hiện mình yêu anh thật.

Anh ấy chắc chắn là rất yêu tôi và thương con gái của tôi như con đẻ. Anh còn có kế hoạch mua nhà ở lại Việt Nam sống cùng mẹ con tôi, hoặc nếu tôi muốn về nước anh sống cũng được.

Suốt thời gian quen anh ấy tôi đã giấu anh lập 1 thẻ tiết kiệm riêng cho con trai và con gái mỗi tháng. Đó là tiền xin được từ anh ấy. Kinh tế anh rất vững nên 1 chút ít tiền tôi lén giấu anh lấy đi cũng không vấn đề gì.

Thật ra mà nói tôi không muốn lấy chồng vì sợ khoản con chung, con riêng sẽ rất phức tạp. Nhưng nếu bỏ người hiện tại thì tôi và các con sẽ sống rất vất vả, kèm theo là không có khoản tiền tiết kiệm nào nữa, ước mơ mua nhà cũng xa vời hơn.

Từ ngày yêu anh ấy, bố mẹ đẻ tôi ở quê cũng sống sung sướng hơn, không phải đi làm vất vả nữa vì kinh tế được anh hỗ trợ rất nhiều. Vì vậy tôi đang nghĩ sẽ quyết định đến với anh ấy.

Mọi người cho tôi ý kiến với ạ, xin cảm ơn.

hình ảnh