Ai nghe nói tôi đẻ 4 đứa con cũng đều ngạc nhiên, sợ hãi, thán phục. Thường họ sẽ nghĩ thời nay đẻ 2, 3 đứa đã là kinh rồi. Đằng này đẻ tận 4 đứa mới ghê.
Tôi trộm vía được cái sức khỏe tốt, thêm nữa là 4 lần đi đẻ thì cả 4 lần đều như đi du lịch vậy. Cái chính là đẻ xong có chồng tận tình ở bên chăm sóc suốt 3 tháng cữ không nghỉ 1 ngày nào nên tôi càng được đà hồi phục sức khỏe nhanh.
Kể mọi người nghe, nhà tôi đẻ dày, đứa trước thường cách đứa sau hơn 1 năm. Tuy đẻ gần thế nhưng lần nào chúng tôi cũng lên kế hoạch rõ ràng. Xác định bỏ ra gần 10 năm đầu cho việc sinh con và nuôi con tới lúc đi học.
Rất may là chồng tôi hoàn toàn có thể tự chủ về kinh tế. Anh cùng bạn kinh doanh riêng nên có nhiều thời gian hơn. Việc kinh doanh được tính toán tỉ mỉ, chi tiết nên rất suôn sẻ.
Để chuẩn bị sinh 1 đứa con, chúng tôi sẽ chuẩn bị về kinh tế đầu tiên, bao gồm tiền đẻ, tiền sữa bỉm cho con và tiền vợ chồng ở nhà chăm nhau suốt thời gian 3 tháng ở cữ.
Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa về kinh tế thì anh bắt đầu lo sắp xếp công việc. Việc nào cần lên kế hoạch từ sớm thì anh sẽ làm sớm, còn lại trong quá trình tôi ở cữ nếu phát sinh anh sẽ giải quyết sau.
Nhưng dù thế nào thì từ khi vợ đẻ tới lúc ở hết cữ 3 tháng anh đều chăm sóc tôi suốt 24/7, ngoại trừ những lúc đi chợ, đi mua đồ hay đưa con lớn đi học. Sáng anh dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. Sau đó đi chợ, về cả nhà ăn sáng rồi cho con lớn đi học. Sau đó về nhà giặt giũ khăn màn, quần áo cho cả nhà, giúp vợ chăm con để tôi nghỉ ngơi và chơi với đứa thứ 3. Đến trưa thì đứng dậy đi nấu cơm…
Nói chung trong nhà có việc gì lớn nhỏ anh đều làm hết, tôi chỉ việc nằm trên giường, con đói thì cho ti, tới bữa ngồi dậy ăn cơm tại giường, ăn xong chồng mang khăn tới cho lau mồm và mang nước cho uống tráng miệng.
Ăn xong xuôi thì ngồi nghỉ còn chồng dọn rửa bát đĩa, rồi lại lên chăm con, cho con ngủ và chuẩn bị bữa chiều…Chồng tôi làm như thế cả ngày không ngơi tay cho tới khi hết 3 tháng vợ ở cữ thì thôi.
Thời gian đầu mới ở viện về, ngày nào anh ấy cũng 2 lần lau dọn vết rạch cho vợ, tỉ mỉ, nhẹ nhàng từng chút một vì sợ vợ đau. Lau sạch sẽ xong chồng dặn nằm yên để anh mặc quần vào cho, đừng cử động không đụng vào vết thương đau lắm. Thật sự nghe mà ấm lòng vô cùng.
10 ngày đầu ở cữ tôi phải kiêng tắm nên người rất ngứa ngáy, chồng thương vợ lại pha nước ấm rồi lấy khăn lau khắp người vợ cho bớt ngứa. Vừa lau anh vừa an ủi: Cố lên, còn vài ngày nữa thôi anh sẽ đun nước lá tắm cho em.
Cả 4 đứa con thì cả 4 lần anh đều chăm sóc tận tình như thế. Bà nội với bà ngoại nói chung mất việc làm luôn vì chồng tôi khéo tay hơn cả 2 bà. Mọi người đẻ thì thế nào, có được chồng chăm sóc tận tình vậy không?