Tôi lấy vợ cùng quê. Thời điểm chúng tôi đến với nhau bị bố mẹ vợ ngăn cản dữ dội vì lúc đó kinh tế nhà tôi không bằng nhà vợ. Đã vậy, tôi lại còn phải chăm sóc mẹ già hay đau ốm.

Tôi cũng thừa hiểu, bố mẹ vợ sợ con gái lấy tôi sẽ phải chịu cảnh vất vả nên kịch liệt phản đối. Đến nỗi chính bố vợ khi ấy còn gặp riêng tôi để d/ọ/a n/ạ/t, bảo tôi tránh xa con gái ông để cô ấy đi quen người có điều kiện tốt hơn.

Thế nhưng, vì chúng tôi yêu nhau thật lòng và quyết tâm xây dựng gia đình cùng nhau nên hai đứa tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ, thậm chí dùng đến hạ sách là cố tình có em bé trước khi cưới.

Vậy là không thể làm gì khác, bố mẹ vợ buộc phải đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Dù là như vậy nhưng ngay cả khi tôi đã là con rể, ông bà vẫn luôn tỏ ra không hài lòng ra mặt với tôi. Tôi biết điều đó nhưng vẫn cố lờ đi cho êm ấm cửa nhà.

Sau khi về chung một nhà, vợ chồng tôi bảo nhau cùng cố gắng vượt qua khó khăn, rồi mọi thứ sẽ dần ổn định. Tôi lao vào kiếm tiền không biết mệt mỏi, một phần để vợ bầu bì đỡ vất vả, phần nữa để chứng minh cho nhà vợ thấy tôi có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy.

May mắn cho tôi là có một người vợ hiểu chuyện, biết thông cảm. Vì vậy, tôi càng có động lực để phấn đấu hơn nữa.

Tuy nhiên, khi con nhỏ ra đời, nhu cầu chi tiêu tăng lên, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng khá chật vật. Thương vợ con, tôi luôn nung nấu ý định phải làm thêm điều gì đó mới bứt phá kinh tế nhanh được. Vậy là sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, tôi quyết định mạnh dạn vay vốn để lấn sang kinh doanh đồ nội thất bằng gỗ.

Sau hơn 1 năm vừa làm vừa đi thị trường, cuối cùng, tôi cũng gặt hái được chút thành quả. Việc buôn bán tốt lên mỗi ngày, tôi kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống gia đình cũng bắt đầu sung túc hơn. Vợ chồng chúng tôi có của ăn của để. Bản thân tôi cũng cảm thấy tự tin và hãnh diện về những gì mà vợ chồng cùng nhau cố gắng có được.

Cách đây 2 năm, vợ chồng tôi đã xây được căn nhà khang trang trước sự ngưỡng mộ của bà con hàng xóm. Dĩ nhiên, bố mẹ vợ tôi ở xã bên cũng mừng cho vợ chồng tôi lắm.

hình ảnh

Bố vợ thường xuyên hỏi vay tiền nhưng lại yêu cầu tôi giữ bí mật với cả nhà, ảnh mình họa, nguồn: DS

Lúc bố mẹ vợ tôi sửa lại công trình phụ, vợ chồng tôi biếu ông bà 100 triệu. Sau lần ấy, bố vợ dường như thay đổi hoàn toàn thái độ với tôi. Trước đây, bố vợ luôn nhìn tôi với ánh mắt coi thường thì giờ ông đã chủ động nói chuyện với tôi, khen tôi là người có đầu óc làm ăn. Ông cũng tự nhận năm xưa sai lầm khi đã đánh giá thấp tôi và suýt nữa để mất một chàng rể tài giỏi. Tôi cũng không để bụng chuyện cũ vì dù sao ông bà cũng chỉ vì thương con gái mà thôi, tấm lòng người làm cha mẹ thì ai cũng vậy.

Sự việc xảy ra khi khoảng nửa năm trở lại đây, bố vợ rất hay hỏi vay tiền tôi và luôn dặn không cho vợ tôi biết. Ban đầu chỉ là 1-2 triệu, sau đó ông hỏi vay lên 5-10 triệu cùng một lúc. Bố vợ vay tiền, đương nhiên tôi cũng cố gắng đáp ứng hết tất cả các lần đó và giữ uy tín không nói cho vợ biết.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản bố vợ cần tiền nên mới vay và chính tôi cũng xác định biếu luôn ông số tiền ấy chứ không mong có ngày ông trả lại.

Thế nhưng, lần gần đây nhất, bố vợ gọi hỏi vay tôi 100 triệu đồng với lý do cần gấp khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ. Điều khó hiểu nữa là dù vay số tiền lớn như thế nhưng ông lại không nói được ông vay nó dùng vào việc gì.

Gặng hỏi mãi không được, tôi nói chuyện này phải hỏi ý kiến vợ thì bất ngờ bị bố vợ "quay xe". Ông nói tôi không có hiếu với nhà vợ rồi không có bản lĩnh đàn ông, việc cỏn con như thế cũng phải báo cáo với vợ. Trước khi cúp máy, bố vợ còn gằn giọng cấm tôi nhắc đến chuyện vay tiền, coi như không có cuộc điện thoại đó.

Thái độ của bố vợ khiến tôi cũng bị chạnh lòng. Nhưng cùng là đàn ông, tôi cảm giác ông đang giấu cả nhà chuyện gì đó nên tôi quyết định âm thầm tìm hiểu nguyên nhân là gì.

Sau nhiều ngày nhờ một người bạn gần nhà vợ theo dõi, tìm hiểu, tôi sửng sốt khi biết, bố vợ có quan hệ tình cảm với một phụ nữ đơn thân trẻ tuổi ở xã bên và con cô ta đợt này đang đi viện. Có lẽ vì vậy nên ông mới cần nhiều tiền để giúp đỡ mẹ con nhân tình như thế.

Biết chuyện, tôi không nói với vợ vì sợ cô ấy bị tổn thương. Nhưng tôi cũng khá khó nghĩ. Tôi không thể để bố vợ tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ bất chính đó. Nhất là khi ông đang bị người phụ nữ kia lợi dụng chuyện tiền bạc.

Tôi nên làm thế nào để kéo bố vợ ra khỏi đó và giúp cả gia đình được bình yên trở lại như xưa đây