Tôi giận quá mọi người ạ. Trước giờ chỉ nghe chuyện bị cắm sừng bởi người thân ở trên mạng, hoặc trong những bộ phim truyền hình dài tập. Thế mà bây giờ, tôi lại dính phải chuyện này.

Tôi đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn. Nhưng có lẽ phải suy nghĩ lại, không thể để hai con người này đến với nhau đường đường chính chính được.

Chồng tôi là dân xây dựng, suốt ngày làm bên ngoài. Thành ra cả tháng ở nhà được vài ngày. Mọi người biết rồi đấy, xa vợ con thì việc ngoại tình cũng không có gì là lạ cả. Nhưng chồng tôi thì khác. Anh ta luôn quan tâm vợ con, đến mức nằm mơ tôi cũng không nghĩ là chồng sẽ cắm sừng sau lưng mình.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện chồng có tài khoản zalo lạ hoắc. Mò mẫm mãi, tôi cũng biết rốt cuộc chồng đang làm gì sau lưng mình. Thì ra anh có bồ mọi người ạ. Không chỉ một người, mà phải đến vài người.

Trước giờ tôi ghét người ngoại tình nên thẳng thắn nói với chồng:

“Em từng nói rồi, nếu đã ngoại tình thì đừng để em biết. Giờ chuyện vỡ lở như này, mình cũng nên thẳng thắn với nhau. Ly hôn đi”.

Chồng tôi rất sốc, nhưng anh hiểu tôi là người quyết liệt như thế nào. Anh thở dài:

“Anh tôn trọng em. Em muốn căn nhà này hay cái gì cũng được, nhưng hãy nhớ, anh không bao giờ bỏ vợ”.

Vì muốn có thêm thời gian suy nghĩ, tôi quyết định về nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Bố mẹ tôi, ai cũng khuyên nên cho chồng thêm một cơ hội. Ít nhất anh cũng đưa tiền cho vợ nuôi con, lại yêu thương vợ con. Những người phụ nữ khác chỉ là qua đường.

hình ảnh

Nhưng đúng lúc này, tôi bắt đầu phát hiện thêm một sự thật khủng khiếp khác. Chị họ sống cùng nhà với tôi, nói là con chú con bác nhưng chúng tôi thân nhau như chị em. Nghe chuyện của tôi, chị là người duy nhất ủng hộ ly hôn.

Tôi cứ nghĩ chị vì mình, nào ngờ hôm ấy, tôi vào facebook của chồng để đọc tin nhắn thì thấy tin nhắn bí mật của chị. Vâng, chị đã tán tỉnh chồng tôi. Tôi sốc thêm một lần nữa, cảm giác bị phản bội sau lưng thật kinh khủng.

Tôi chất vấn chị, hy vọng chị sẽ nói không có gì. Nhưng chị thản nhiên bảo:

“Dù sao em cũng muốn bỏ chồng mà, giờ thì chị thế chỗ em được chứ nhỉ”.

Không ngờ những lời đó lại được nói ra từ người tôi xem như chị ruột. Mọi người ạ, tôi đang nghĩ không bỏ chồng nữa. Vì anh cứ năn nỉ cho cơ hội, một lý do nữa là tôi rất ghét sự vênh váo của chị họ. Tôi không muốn chị ấy sẽ là mẹ kế của các con tôi.

Theo mọi người tôi quay lại với chồng có phải một quyết định đúng đắn hay không?