Chuyện sống thử trong giới trẻ không còn xa lạ với nhiều người. Bởi đây là thời điểm nhiều cô cậu rời xa vòng tay của cha mẹ để tự lập cuộc sống mới. Mỗi người đều có những suy nghĩ và đánh giá riêng, có người đồng tình, người phản đối, người thấy được mặt tích cực và cả tiêu cực, nhưng dù ở góc độ nào thì sống thử cũng để lại rất nhiều hậu quả.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Mới đây, câu chuyện về một nữ sinh viên năm nhất Đại học bắt đầu sống thử với bạn trai của mình đã được chia sẻ “rần rần” trên nhiều diễn đàn mạng, tạo ra không ít những làn sóng trái chiều từ dư luận

Thay vì kể về những trải nghiệm trong môi trường mới hay những thú vị của tuổi sinh viên, cô nàng lại nói về những vui vẻ khi sống chung với bạn trai. Cô còn mạnh dạn khuyên mọi người nên sống thử để có thời gian tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi đi đến hôn nhân.

Một vài trích đoạn về nội dung của lời chia sẻ như sau:

“Sống thử với người yêu có nên hay không?

Mình hiện tại học năm nhất Đại học và mình đang sống thử với người yêu. Nhiều người sẽ nghĩ rằng khi yêu không nên sống thử vì như vậy dễ thấy được khuyết điểm của đối phương cũng như bất đồng quan điểm dẫn đến chia tay.

Nhưng theo mình nghĩ nếu không thử thì khi về cùng một nhà rồi lúc đó mới phát hiện khuyết điểm và không chịu được thì sao nhỉ? Chi bằng bây giờ nếu có cơ hội thì nên thử xem chúng ta có chấp nhận được nhau hay không?

Mình quen người yêu được gần 1 năm thì sống chung. Cả hai quen cũng đã lâu nên chả ai ngại hay e thẹn gì cả. Đương nhiên, bệnh lười và sự bừa bộn của mình, người yêu đều thấy hết, cũng có mắng chửi đó nhưng rồi anh lại cặm cụi đi dọn giúp mình.

Sống chung vui lắm, nghĩ đến việc học hành mệt mỏi về đến nhà có thằng ất ơ nào đó ở nhà chuẩn bị sẵn nước ấm, nấu sẵn bữa cơm chờ mình về nó hạnh phúc lắm. Tụi mình cãi nhau như cơm bữa. Mình không phải làm nũng cũng không cần phải dỗ mới hết giận, anh luôn tự biết cách giảng hòa và không có chuyện mâu thuẫn dẫn đến chia tay.

Nên cặp đôi nào có cơ hội thì sống thử đi nha đừng ngại. Vì những khuyết điểm của bản thân trước sau gì cũng phải thể hiện cho đối phương thôi. Nếu thấy đủ tình yêu thì cứ thử".

Trong câu chuyện của cô nữ sinh thì khi sống thử, họ có giây phút bên nhau, hiểu nhau hơn thậm chí chấp nhận cả những khuyết điểm của nhau mà chỉ sống chung mới bộc lộ hết được. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn chưa thể hiện được hết mọi khía cạnh được mất của việc sống thử.

 Đương nhiên với bất kỳ cô gái nào thì được yêu là niềm hạnh phúc tuyệt vời, nhất là tình yêu ban đầu khi chưa có quá nhiều áp lực cũng như gánh nặng trên vai. Khi cô gái mới chỉ 18, 19 tuổi, vừa mới chập chững rời xa vòng tay cha mẹ, tiền nhà hàng tháng vẫn phải gọi điện về xin thì những trải nghiệm trong tình yêu vẫn còn non nớt lắm.

hình ảnh

Nguồn Saostar

Sống thử dù có thế nào đi chăng nữa cũng thiên về thỏa mãn dục vọng nhất thời. Nó để lại rất nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến tương lai của cả 2. Yêu rồi đến được với nhau thì đã chẳng nói, đằng này nếu lỡ chia tay thì việc quá khứ kia sẽ là rào cản khi đến với người sau. Bản thân cô gái kia nhiều khả năng sẽ trở thành mẹ đơn thân, tủi nhục và vất vả vô cùng.

Vậy nên, đừng cho rằng sống chung với nhau, không kết hôn là phép thử cho hôn nhân sau này. Là con gái thay vì chỉ nghĩ đến tình cảm phù phiếm nhất thời thì hãy thương lấy chính mình trước tiên kẻo chưa báo đáp được gì cho bố mẹ đã lại vác bụng bầu về khóc lóc xin ông bà cưu mang chỉ vì ‘trót dại’ nhất thời.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet