Em sinh con mới được 1 tháng. Nhân lúc con ngủ tranh thủ vào “buôn bán” tí cho đỡ chán. Em lấy chồng già hơn mình đúng 1 con giáp, nhưng đến giờ vẫn thấy may mắn vì gặp được người đàn ông thương mình thật lòng các chị ạ.

Chồng em có tuổi rồi nhưng nhát gan lắm, có lẽ vì điều đó mà mãi anh chưa lấy được vợ. Em mới có 24 tuổi thôi, lúc đầu gặp nhau còn chào anh bằng chú. Nhưng quen lâu rồi thì có cảm tình vì anh hiền, thật thà như đếm. Em nghĩ yêu người như vậy sẽ không bao giờ bị "trẻ trâu" lừa dối giống gã tình đầu.

Lúc em đồng ý hẹn hò, anh còn không dám hôn hay hành động gì thái quá. Làm gì cũng gãi đầu gãi tai, xin phép rồi mới dám động động thủ. Hôm em về ra mắt mẹ chồng bảo:

“Thằng Đạt mà lấy được vợ nhà này mổ voi ăn mừng”

Bố mẹ chồng quý và thương con dâu lắm, hôm ăn hỏi ông bà cho bọn em căn nhà ngay bên cạnh để sau cưới ra ở riêng luôn. Ở riêng nhưng tối nào em đi làm về mẹ chồng cũng nấu cơm canh tươm tất hết, bọn em chẳng bao giờ phải nấu ăn cả.

Từ lúc em ốm nghén mẹ chồng với chồng chăm bẵm kĩ càng lắm, nên lúc lên bàn đẻ em tăng gần 20 kí. Sinh xong về nhà mẹ chồng bảo:

"Con dâu phải nghỉ ngơi, kiêng cữ đúng 3 tháng 10 ngày mới được làm việc. Không kiêng được sau này khổ lắm con ạ"

Chồng em thì quấn con lắm, đêm nào cũng thức bế con cho vợ ngủ. Con cứ cựa cái là bố bật dậy như lò xo vỗ về thằng bé. Con còn nhỏ mà mẹ chồng ép ăn đủ thứ, sữa về con ăn không hết, em cũng hút để tích trữ nhưng không hiểu sao vẫn bị tắc đông cứng ngực vào. Hôm qua hai bên ngực còncăng lên như quả bom ấy, đau nhức kinh khủng. Thấy vợ nhăn nhó chồng em rụt dè bảo:

"Vén áo lên anh xem nào"

"Anh đừng có sờ vào vỡ ra giờ"

Mặt chồng em đỏ lên trông đến tội. Thú thực là từ hồi cưới, vợ chồng gần gũi anh có bao giờ dám động vào ngực em đâu, lúc nào cũng chỉ ngắm khen ngực em đẹp rồi chỉ mơn man thôi.

Thấy vợ đang nhăn nhó vì đau, anh ngập ngừng, gãi đầu gãi tai:

"Vợ ơi... hay để anh thông tia sữa cho..."

"Bị hâm à, thông kiểu gì, máy hút sữa còn không ăn thua"

"Thì... cứ để anh thông cho"

Nói xong anh bắt em vén áo lên rồi đích thân mình thông tia sữa cho vợ.Hai vợ chồng vừa buồn cười vừa sợ đau. Thế mà có hiệu quả thật các mẹ ạ, được một lúc thì ngực em xẹp hẳn, nhẹ nhàng đi bao nhiêu.

Hôm sau em bảo chồng lấy máy cho em hút sữa thì anh cười cười chỉ vào mình:

"Có anh thông tắc đây rồi cần gì hút nữa"

Đúng là lần đầu nuôi con vừa gà vừa không biết gì các chị ạ. Mẹ chồng em thì thương con dâu, thương cháu, hôm nào cũng nấu đồ bổ ngập mặt ép dâu ăn. Xong rồi sữa về tràn trề lại khổ sở ngồi hút, hút không được lại phải gọi chồng vào phòng, "thông tắc" giúp...

hình ảnh