Sinh ra trong 1 gia đình nghèo đông con lại là chị cả nên từ nhỏ tôi đã biết giúp bố mẹ chăm sóc các em. Khi ấy, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải luôn nỗ lực chăm chỉ thì cuộc sống sau này mới khá giả lên được.

Chính vì vậy, sau này khi gặp chồng, nhìn thấy sự vươn lên và cần mẫn của anh, tôi đã nảy sinh tình yêu. Dù cho khi ấy từ thu nhập cho đến học vấn của anh đều chẳng bằng vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tôi tin chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực thì sớm muộn gia đình cũng sẽ đủ đầy, sung túc. Thời gian đầu sau khi kết hôn, chồng rất có trách nhiệm với gia đình, anh luôn đỡ đần vợ việc nhà, nhưng sau khi tôi sinh con, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Không an tâm thuê giúp việc, tôi nghỉ công việc đang có thu nhập hơn 20 triệu và cơ hội thăng tiến để ở nhà chăm con. Suốt 5 năm trời, tôi làm mẹ toàn thời gian.

Trong khi đó chồng tôi từ thu nhập vài triệu đã lên chức, giờ lương anh 30 triệu lại thành chủ của gia đình. Con trai đi học tôi tiếp tục quay trở lại guồng quay công việc. Nhưng do gián đoạn quá lâu, tôi không thể tìm được việc làm mang đến thu nhập xông xênh như xưa. Vì thế, tôi quyết định làm công việc văn phòng, kiếm 6 triệu đồng mỗi tháng.

Mặc dù không thể so với mức thu nhập hàng chục triệu như xưa song tôi rất biết cách chi tiêu và vun vén. Tiền mình thì tiêu xài cho gia đình, tiền chồng để dành tiết kiệm cho tương lai.

Khi còn ở nhà nội trợ tôi luôn cố gắng chu toàn hết việc nhà. Bắt đầu đi làm lại thì bận rộn hơn nên đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi muốn nhờ chồng đỡ đần việc nhà. Nhưng giờ anh đã khác, chồng tôi không còn muốn chia sẻ với vợ như xưa. Có lần tôi bị cảm lạnh phải nằm bẹp trên giường, quần áo con trai chất đống, tôi nói chồng mang lên giặt giúp mình. Nếu là ngày xưa, anh sẽ chẳng ngại ngần xắn tay làm luôn, nhưng giờ anh quay sang trách vợ:

"Đi làm vất vả, kiếm tiền cho cái nhà này mà về còn bao việc như thế? Tôi là người chứ có phải cái máy đâu mà việc gì cũng đến tay’.

Nghe câu nói chát chúa từ chồng, tôi đành lết ra giặt giũ quần áo. Tôi lờ mờ nhận ra dường như chồng không còn trách nhiệm với gia đình như xưa nữa. Anh lúc nào cũng mang mức lương thấp của vợ ra để chê bai, dè bỉu.

"Anh nói thật chứ em kiếm được mấy đồng rồi bỏ bê nhà cửa, con cái như thế là không được đâu. Tháng 6 triệu nhằm nhò gì mà suốt ngày than vãn kể công. Mệt quá thì nghỉ việc đi cho đỡ đau đầu’.

Nếu ngày trước không vì chồng vì con thì giờ tôi có phải đi làm mức lương 6 triệu không? Dần dà những cuộc cãi vã giữa vợ chồng tôi liên tục nổ ra. Anh thừa hiểu bản thân thu nhập hơn 30 triệu một tháng nhằm nhò gì so với ngoài kia đâu. Vợ không kiếm ra tiền nhưng biết thu vén nên cuộc sống gia đình không đến nỗi nào.

Quá chán ngán với sự ích kỷ của chồng, tôi đau đớn dứt khoát ly hôn chứ không thể sống tiếp trong sự coi thường này nữa. 

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet