Trên cuộc đời này, không dễ gặp được người phù hợp với mình. Được ở bên nhau đã là duyên số, nhưng lấy được nhau rồi và bỏ nhau ngày sau cưới lại là không có phận.

Mới đây tại Phúc Kiến, Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện hy hữu về việc hủy hôn này. Một cô gái trẻ đã bị nhà chồng đòi lại hồi môn. Nguyên nhân cũng chỉ vì chồng sắp cưới phát hiện trên bụng cô có một vết sẹo.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sau đó người chồng tìm hiểu và biết được bí mật mà vợ đã giấu anh suốt thời gian qua. Vì quá sốc nên anh đã buộc vợ phải trả lại tiền sính lễ và các chi phí liên quan. Người chồng đó là Giang Thành Lộ năm nay 31 tuổi, sống tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Tháng 9 năm ngoái, qua giới thiệu của người quen, Giang Thành Lộ đã tìm hiểu cô gái Lâm Tiêu Lệ (27 tuổi). Lần đầu tiên gặp mặt, thấy Tiêu Lệ là cô gái xinh đẹp lại ngoan hiền, dịu dàng nên Thành Lộ nhanh chóng si mê, lập tức nghĩ đến chuyện cầu hôn.

2 tháng sau họ tiến hành hôn lễ. Để có thể rước người đẹp về nhà, Giang Thành Lộ đã đưa khoản sính lễ 283 nghìn NDT (hơn 1 tỷ đồng) cho nhà gái.

Cứ nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc, nhưng Giang Thành Lộ nhìn thấy trên bụng vợ có một vết sẹo dài, ngoài ra còn có nhiều vết rạn da. Nghi ngờ cô Lệ đã từng có thai hoặc mổ đẻ nên Giang Thành Lộ vô cùng tức giận, quyết định ly hôn và đòi lại tiền sính lễ.

Ban đầu Lâm Tiêu Lệ và mẹ ruột giải thích nguyên nhân vết sẹo đó là do cô bị đau ruột thừa và phải mổ, nhưng Giang Thành Lộ trước đó cũng từng mổ ruột thừa, anh biết rõ vết mổ đó với vết trên bụng vợ là hoàn toàn khác nhau.

Chứng kiến sự dối gian của cả nhà vợ, Giang Thành Lộ đã ngay lập tức nộp đơn xin ly hôn. Biết không thể tiếp tục lừa chồng, Tiêu Lệ mới thành thật kể lại, đó là lỗi lầm và sự thiếu hiểu biết khi còn trẻ.

hình ảnh

Nguồn Giadinh.net

Cô đã từng có thai nhưng cũng đã phá bỏ đứa bé vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai. Trước đây cô không dám kể ra, giờ hy vọng chồng hiểu và tha thứ cho mình.

Lâm Tiêu Lệ  cho rằng chuyện này chỉ là quá khứ vì trước kia chính chồng cô đã từng nói "cái gì qua thì cứ cho nó qua” nhưng bây giờ anh lại tức giận vì chuyện như thế.

Nhưng Giang Thành Lộ lại chia sẻ, anh giận dữ cũng bởi từ trước đối phương chưa từng nói về chuyện đã có thai. Chính vì thế, bản thân anh cảm thấy bị vợ lừa dối trong chuyện này.

Khi anh hỏi lại thì vợ và mẹ đẻ vẫn tiếp tục dối quanh, không hề có ý định nhận sai. Điều đó khiến anh cảm thấy không thể chấp nhận được.

Hiện tại, người chồng đã đơn phương nộp đơn ly hôn và hy vọng nhà vợ sẽ hoàn trả tiền sính lễ, ít nhất là 150 nghìn NDT (khoảng 530 triệu VND). Sự việc vẫn đang được dư luận Trung Quốc đặc biệt quan tâm theo dõi.

Sau khi câu chuyện được các trang mạng xã hội đăng tải đã gây xôn xao dư luận. Có người ủng hộ hành động dứt khoát của người chồng, tuy nhiên cũng không ít người tỏ ra thông cảm với Tiêu Lệ và gia đình cô.

Biết rằng nói dối là không tốt, đặc biệt là với người sẽ ở bên cạnh mình cả đời, nhưng suy cho cùng, chuyện lầm lỡ trước hôn nhân là điều có thể tha thứ được. Cha mẹ Tiêu Lệ nói dối con rể cũng bởi vì lo lắng cho hạnh phúc cả đời của con gái, không muốn cô lỡ duyên lành. 

Nếu trước đó, Tiêu Lệ dám nói thật với Giang Thành Lộ, liệu anh có còn dám cưới cô làm vợ nữa không? Thời gian quen nhau của 2 người cũng quá ngắn để có thể chia sẻ những chuyện riêng tư đó.

Có lẽ tình yêu của anh không đủ lớn để đánh cuộc với ông trời. Vẫn biết, thành thật là tốt nhưng có những chuyện nên cần thời gian để người trong cuộc hiểu và chấp nhận. Đừng quyết định vội vã trong lúc nóng giận để đánh mất người mình thương, liệu có đáng?

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet