Trong hội mình đây không biết có anh em nào khổ như tôi không? Rõ ràng tiền mình làm ra mà muốn cho bố mẹ vài đồng cũng phải lén lút, khúm núm như ăn trộm. Thế mới đau.

Tôi không phải thằng hèn, bám váy hay sợ vợ gì. Những gì tôi đang làm chỉ vì cố muốn vun đắp một gia đình có sự tôn trọng, bình đẳng giữa hai vợ chồng. Tôi biết, con gái khi lập gia đình là phải chịu đủ thứ thiệt thòi hơn cánh đàn ông tụi mình nên tôi mới nhường nhịn như vậy.

Nhưng, vợ tôi đúng kiểu sư tử Hà Đông, chỉ có thu về mà không muốn chi ra dù chỉ một đồng. Nhiều lần cãi nhau vì tiền bạc mà cũng chẳng có ích gì nên tôi ngán quá, việc gì không đáng thì tôi không công khai, “ẻm” luôn đi cho mụ ấy không biết là xong.

Chuyện là vợ chồng tôi ở riêng, kinh tế ổn định, hai con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Mặc dù thỉnh thoảng vợ cũng mua cho bố mẹ tôi đồng quà, tấm bánh nhưng người già mà, họ vẫn thích có chút tiền trong người, đó là liều thuốc động viên tinh thần tốt nhất.

Chưa nhờ vả gì dâu mà đã bị coi thường, vì thế tôi dành tiền để vào viện dưỡng lão cho yên thân

Thỉnh thoảng tôi vẫn cố làm thêm để có một khoản biếu bố mẹ, biết là việc đó không có gì sai nhưng sao tôi vẫn luôn phải dấu không cho vợ biết. Lần nào cũng phải dặn mẹ “đừng nói cho vợ con biết nhé” mới yên tâm.

Rõ ràng là lương thưởng của tôi cô ấy nắm hết, chỉ đưa cho ít tiền lẻ đổ xăng, ăn sáng. Thế mà lần mẹ tôi ngã gãy chân, tôi về bảo cô ấy mở két lấy 10 triệu để đóng viện phí cho bà mà nhất định không nghe. Cô ấy đứng đôi co với tôi trước cổng viện, rằng: “Mẹ là mẹ chung, chẳng việc gì anh phải lấy tiền nhà ra để lo hết, em gái anh cũng phải có trách nhiệm. Mà nếu không có thì cũng chẳng ai trách được, ở riêng rồi phận ai nấy lo, trong khi bố anh còn có lương cơ mà”.

Tôi xấu hổ quá không thèm nói qua nói lại gì hết, một mạch phóng thẳng về nhà lấy tiền lo cho mẹ. Vì thế mà vợ tôi giận 1 tháng trời, bắt tôi khi nào có tiền lấp đầy 10 triệu ấy thì nói chuyện tiếp. Tôi điên vì cái tính keo kiệt chi li của vợ nên mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến.

Cũng có lần bố đến chơi ăn cơm xong tôi gọi taxi cho ông về rồi tự mình trả tiền luôn. Thế mà bị vợ lườm cho cháy cả người, cô ta nói xa xả vào mặt tôi: “Bố anh có chân đến thì có chân về, sao anh cứ phải hóng hớt thế? Anh có biết 150k là được nửa thùng sữa cho con rồi không?”.

Đấy, có 150k thôi mà mụ ấy đã làm loạn lên. Thế nên mỗi tháng cho bố mẹ 3 củ thì tôi phải “ẻm” đi là đúng rồi. Số tiền lớn thế mụ ấy mà biết thì tôi chắc chỉ có nước dọn luôn về bên nhà nội mà ở thôi.

hình ảnh