Trước khi em về làm dâu thì anh trai chồng cưới vợ hơn 1 năm rồi. Anh chị đều làm ngay tỉnh nhà nên sống chung với bố mẹ chồng. Vợ chồng em làm trên thành phố nhưng cuộc sống còn khó khăn lắm. Thấy con cái đi làm xa lại vất vả nuôi con nên bố mẹ chồng lúc nào cũng bảo:

“Nhà này là nhà chung, ngày Tết ngày lễ kiểu gì cũng phải về với bố mẹ.”

Thế nên năm nào cứ 27 Tết được nghỉ là cả nhà em đều về quây quần ở nhà nội. Bố mẹ chồng thì tâm lý, ông bà luôn tạo không khí vui vẻ, kết nối con cháu với nhau. Thế nhưng bà chị dâu thì mặt nặng mày nhẹ như kiểu vợ chồng em rồng rắn về ăn nhờ ở đậu nhà bà ấy vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm về em cũng biết ý đưa cho chị dâu 5 triệu bảo:

“Nhà em năm nay về đây ăn Tết, có tí bánh chưng góp với cả nhà ạ.”

Bà ấy cầm tiền đếm đếm xong đút luôn túi chẳng nói gì cả. Vợ chồng em góp từng đó nên nghĩ cũng khá tươm tất rồi vì mọi thứ hầu như mẹ chồng sắm hết, chị dâu chỉ mua phụ thêm vài món cho đàn ông nhấm nháp rượu bia thôi.

Thế nhưng từ hôm về mặt bà ấy lúc nào cũng lạnh tanh. Lắm lúc em thấy không khí ngột ngạt quá nên bắt chuyện trước nhưng chị dâu cũng chỉ trả lời cho xong. Mấy ngày Tết quay ra quay vào đụng mặt nhau mà không chào hỏi em cũng thấy ngượng ngượng. Thỉnh thoảng thấy bà ấy đá thúng đụng nia, quát các cháu kiểu:

“Một lũ về ăn tàn phá hại, vừa dọn xong lại bày ra rồi”.

Thấy chối tai, em muốn nói lại lắm nhưng chồng can nên đành im cho vui vẻ. Thế nhưng đúng sáng mùng 1 cả nhà ngồi quây quần ăn bữa cơm đầu năm thì các bác, các chú đến chúc Tết. Em đang bận bón cho đứa nhỏ nên mẹ chồng sai chị dâu lấy thêm bát đũa. Bà ấy mặt hằm hằm vừa lấy bát vừa làm loảng xoảng. Thấy các ông bà mừng tuổi con mình 20 nghìn, mặt chị ấy đen lại:

“Mấy ông bà này đến xông nhà có mà dông cả năm.”

Đến lúc em mừng tuổi cho hai cháu, chị ấy cũng giật lấy rồi mở ra xem luôn. Thấy bên trong mỗi phong là 100 nghìn liền bĩu môi:

“Tưởng chú thím ở thành phố về thế nào chứ năm nay vẫn 100 bọ, bảo sao mãi vẫn đi làm thuê chẳng khá lên được.”

Mẹ chồng em chắc nghe chối tai quá liền độp luôn:

“Ở phố cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi con chứ có khá giả gì đâu mà nặng nhẹ gì mấy đồng mừng tuổi của trẻ con. Chị biết điều sao không mừng cho chúng nó nhiều hơn".

Chị dâu nghe xong mặt tối lại chắc ức mẹ chồng quá nên vùng vằng bỏ ra ngoài. Còn em thì thấy hả lòng hả hạ quá cơ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet