Không biết nhà các chị thế nào chứ nhà em sau cưới vợ chồng cãi vã liên tục. Mới cưới có hơn 3 năm, không biết em phải viết bao nhiêu lá đơn ly hôn rồi. Một mình ký có, hai vợ chồng cùng ký có. Có lần tưởng “vỡ trận”, tan đàn xẻ nghé tới nơi thế mà cuối cùng vẫn chẳng bỏ được nhau mới lạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cũng tại lão chồng em ham vui, mang tiếng có vợ rồi nhưng không hôm nào là không tụ tập nhậu nhẹt. Tháng 29 ngày về muộn, kể cả lúc chưa có con tới giờ nách 2 đứa rồi mà vẫn cứ bù khú đua đòi như vậy. Lắm khi em chán quá tuyên bố:
“Một là vợ, hai là bạn nhậu. Anh chọn 1 trong hai”.
Miệng hỏi chồng, tay đã xách vali quần áo chuẩn bị tinh thần cho lão ra khỏi cửa thế nhưng lão lại ôm chân xin năn nỉ, ỉ ôi nhưng cũng chỉ được vài ngày là đâu lại đóng đấy.
Có lần vợ gào thét nói quá, lão tức liền lớn tiếng quát lại:
“Được rồi, thích thì ly hôn. Đời thằng đàn ông lấy vợ cứ như bị cầm tù thế này tôi không chịu nổi”.
Lão hùng hổ ký giấy em đưa, nhưng đặt bút xong nghĩ lại thế nào lại xé vội rồi bảo:
“Ấy chết, anh đang say. Vụ này không tính”.
Việc viết đơn, ký đơn rồi xé đơn của vợ chồng em trở thành chuyện cơm bữa. Tuy nhiên cách đây 2 tháng, lão nhà em đi dự sinh nhật bạn, chẳng biết mấy gã góp tiền với nhau thuê tay vịn hát tới tận 3h sáng mới mò về. Ban đầu em không biết vì lão chỉ kể là đi liên hoan thôi, tới hôm sau vô tình mượn điện thoại chồng, em đọc được đoạn chát chít của mấy lão rì viu với nhau về mấy con tay vịn kia nào là: “Em của tao ngực bự hơn” rồi, “Em của tao mông mẩy lắm”,… Em mới ớ ra biết bị lão qua mặt.
Hôm ấy vợ chồng cãi nhau to. Tức ở chỗ lão không nhận sai mà còn gân cổ bảo đàn ông ra ngoài chơi bời một chút chẳng ảnh hưởng gì, miễn vẫn có trách nhiệm với gia đình. Không chịu nổi sự ngang ngược ấy, em viết đơn ly hôn, lão cũng ký nhưng lão không ngờ lần này em đâm đơn ra tòa thật, không phải dằn dỗi, dọa dẫm như mọi khi.
Trong thời gian đợi tòa giải quyết, em dọn đồ ôm hai con sang phòng khác ngủ riêng. Cơm nước em không nấu mặc cho lão ăn ở đâu thì tùy. Đi làm về là em nấu tối cho các con, 3 mẹ con ăn xong rửa sạch đồ lại về phòng đóng cửa. Có mấy lần lão xuống nước muốn làm lành nhắn tin xin nói chuyện lại nhưng em gạt bay bảo:
“Có gì hôm ra tòa rồi nói”.
Hôm qua chính thức nhận được giấy mời của tòa, em đưa chồng xem để tự biết đường xếp sắp việc tới cho đúng giờ. Lão đọc giấy chỉ ừ một tiếng rồi im lặng quay đi. Tuy nhiên, đến đêm đang ôm con ngủ, em nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Biết là chồng rồi, em vờ nằm im xem lão định làm gì. Ai dè lão ấy mò vào giường xếp lần lượt 2 đứa con vào góc trong rồi chiếm chỗ, nằm xuống ôm ghì vợ thủ thỉ:
“Vợ ơi, anh bị nghiện mùi vợ rồi. 2 tháng nay anh toàn mất ngủ vì không được ôm em. Mai anh không ra tòa ly hôn đâu. Xin em cho anh cơ hội sửa sai”.
Mặc cho em đẩy cỡ nào lão cũng không chịu bỏ ra. Em gắt bảo để cho con ngủ, thế là lão bế thốc ngay vợ sang phòng riêng. Em càng đẩy, lão càng ghì, sau em phải chịu thua mà nhắm mắt cho qua đấy các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết