Tôi và chồng ly hôn 2 năm nay, lúc ấy con mới có 2 tuổi nên tòa xử cho tôi nuôi. Chồng không đồng ý trợ cấp và tôi cũng đồng ý vì lúc ấy anh công việc không ổn định. Hơn nữa con tôi, tôi tự nuôi được không cần tới chồng nếu anh không thật lòng có trách nhiệm.

Lâu lâu tầm 4, 5 tháng chồng lại tới thăm con 1 lần. Mỗi lần cho con được vài trăm để mua sữa chứ không mua cho con cái gì cả.

Hiện tại chồng cũ có công việc ổn định, còn mua được nhà và kinh tế rất vững. Tôi thì vẫn ở nhà bán hàng với bố mẹ đẻ, mỗi tháng không mất tiền ăn ở gì cả, bà nuôi con cho và cho thêm tôi 4 triệu để tiêu.

Nhưng vừa rồi chồng tôi có gọi điện nói là: Cô cứ chờ mà xem, chờ con 5 tuổi tôi sẽ cướp nó về, cô đừng hòng mà giữ được.

Tôi biết nếu giờ xét về điều kiện kinh tế thì anh sẽ thắng tôi. Anh cũng chưa hề lấy vợ mới. Tôi đang nghĩ mấy năm qua anh nhịn để con cho tôi nuôi vì chờ đợi ngày này sao? Anh lên kế hoạch để chia cắt tình cảm mẹ con tôi bấy lâu nay sao?.

Mọi người tư vấn giúp tôi với xem nếu chồng cũ kiện lên tòa thật thì tôi có mất quyền nuôi con không? Làm thế nào để tôi giữ được con bên mình? Tôi không ngờ bên ngoài chồng như vậy nhưng bên trong anh lại ác độc như thế.

Với điều kiện kinh tế của tôi như vậy thì liệu có thắng kiện chồng không? Để chắc chắn thắng chồng tôi phải làm thế nào? Những ai có kiến thức hay kinh nghiệm về việc này cho tôi lời khuyên với ạ. Xin cảm ơn!.

hình ảnh