Chán quá các chị ạ. Người ta sắp tới ngày cưới thì tinh thần rung rinh, rạo rực chờ đợi. Còn em thì vẫn lăn tăn suy nghĩ xem có thực sự có nên bước tiếp với người đàn ông mình đang tính chọn làm chồng không.
Bạn trai em cao to, đẹp trai lại biết kiếm tiền. Anh làm bên kinh doanh nhà đất, tổng thu nhập 1 tháng không dưới 70 triệu. Con số này là chính xác vì anh ấy làm cùng với anh họ em nên anh ấy nắm khá rõ.
Ngày dẫn anh ấy về giới thiệu gia đình, cả nhà em ai cũng tán thành cho chuyện tình cảm của 2 đứa. Bởi nói thật nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ lấy được anh, em quá may mắn vì thanh niên chẳng mấy ai được như anh, 30 tuổi đã có xe hơi, sự nghiệp nở rộ.
Ban đầu em cũng nghĩ như thế. Song càng ở bên anh ấy lâu em càng ngộ ra “nhìn vậy mà lại không phải vậy” các chị ạ.
Bạn trai em có tiền thật, nhưng keo kẹt mà sống tính toán ít ai sánh bằng. Mang tiếng tháng kiếm 70 triệu nhưng chẳng bao giờ dám đưa bạn gái đi ăn nhà hàng hay vào quán cà phê uống nước. Lần nào hẹn em đi ăn cũng chỉ đưa em vào quán cơm bụi, uống nước nhân trần vỉa hè.
Đổi lại, hôm nào em nhận lương, bảo đãi anh món gì tùy ý là anh sẽ chọn toàn quán đắt tiền, hóa đơn thanh toán ít cũng 5, 7 trăm không thì 1 triệu. Nhiều lần như thế, em thấy nản với bạn trai.
Không chỉ thế, mấy lần em còn nghe anh họ em kể lại. Bạn trai em đi ăn cùng họ gọi thêm cốc trà đá anh cũng chia tiền với người ta. Bạn nợ 10k mà chưa kịp trả là ơi ới nhắn tin đòi như thể sợ người ta chạy nợ mất.
Cách đây 3 tháng bạn trai ngỏ lời cầu hôn em. Thật sự ban đầu em cũng hơi do dự nhưng rồi tình cảm lấn át lý trí, em nhận lời đám cưới với anh ấy. Thế nhưng hôn lễ càng tới gần, bạn trai lại càng làm em thất vọng.
Ai lại ảnh cưới, giường tân hôn, tủ quần áo anh ấy chia đôi tiền bắt em góp 1 nửa. Riêng bàn trang điểm, em dùng thì tự em bỏ tiền mua. Kinh khủng nhất chuyện nhà cửa, bạn trai em tuyên bố:
“Sau cưới chúng ta sẽ đi thuê nhà, như thế tiện hơn. Giả sử sau có ly hôn, không phải lo chia chác nhà cửa”.
Ôi, nghe bạn trai nói, em choáng quá các chị ạ. Thật sự đến giờ phút này em không muốn cưới chút nào. Chắc em sẽ xem xét lại chuyện kết hôn với anh. Bởi em nghĩ, có cố sống với người tính toán như anh, đời em khó mà có hạnh phúc.