Tôi không nghĩ vợ mình lại keo kiệt, chặt chẽ đến như vậy. Cô ấy không tiếc tôi thứ gì vậy mà đối với bố mẹ chồng lại chẳng muốn bỏ ra nhiều nhiều gọi là bõ bèn một thể.

Bọn tôi cưới được 5 năm rồi, giờ con gái cũng lên 3 tuổi. Trước khi lấy tôi thì vợ cũng đã ly hôn một lần vì hai người sống với nhau không con cái gì cả. Tôi kém vợ 5 tuổi, cô ấy là dân kinh doanh lại từng trải nhiều nên trông chững trạc và sang trọng lắm.

Thấy vậy nhiều người dèm pha là tôi ham giàu nên lái máy bay. Tôi thì thấy mọi thứ bình thường, vợ tôi cũng đáng yêu, dễ thương như bao người phụ nữ khác chứ không chảnh chọe, xa cách bao giờ. Mỗi cái cô ấy có sự từng trải nhiều hơn người khác nên nhìn già dặn hơn tôi thôi.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi rất chiều chuộng chồng, lúc nào cũng ngọt ngào ứng xử lễ phép chưa từng thấy cáu gắt, trịnh thượng bao giờ cả. Tôi muốn gì vợ cũng sẵn sàng đầu tư như xe sang, điện thoại, đồng hồ xịn cả nghìn đô  mua ở nước ngoài về tặng chồng nhưng chẳng kể công bao giờ.

Nhờ có vợ thành đạt mà cả họ nhà tôi ở quê nở mày nở mặt. Mỗi khi cô ấy về là quà cáp đầy xe, ai cũng có phần không thiếu người nào. Có con dâu lắm tiền nên bố mẹ tôi cũng được nhờ. Về nhà hễ thấy bố mẹ chồng thiếu thốn cái gì vợ đều sắm sanh đủ cả. Mỗi cái là vợ tôi chẳng bao giờ cho ông bà thứ gì to to. Con cái sống trên phố đầy đủ thế nhưng bố mẹ tôi vẫn ở cái nhà cũ xây hơn chục năm trước, thỉnh thoảng vợ về lại bỏ tiền sửa sang vườn tược thôi chứ không nói gì đến chuyện làm nhà mới.

Hôm rồi tôi mớm lời với vợ:

“Em cho ông bà thì làm hẳn cái nhà to đi, cứ thỉnh thoảng lại thò một tí về sửa nhà cũ thì bõ bèn gì.”

“Ông bà ở như thế cũng được rồi, quê xây to cho trộm nó ngắm à. Ở nhà nhỏ nhỏ xung quanh có vườn tược, cây cối mát mẻ với người già”.

“Không xây ở quê thì đầu tư hẳn cái nhà mặt phố đi, con dâu đại gia, hiếu thảo cho ông bà nở mày nở mặt.”

Tôi nói thế mà vợ giận dỗi bảo:

“Nhà anh tham vừa thôi. Em làm ra tiền nhưng có hạn chứ, đừng tưởng em là cái mỏ mà đào mãi”.

Vợ tôi nói một thôi một hồi xong đi làm đẹp. Từ hôm qua cô ấy cứ làm mặt lạnh với chồng, chắc là dỗi đây mà. Tôi biết tài sản của vợ khá khủng, 1, 2 cái nhà với cô ấy nhằm nhò gì chẳng qua là không muốn thò ra cho nhà chồng thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Mạnh Cường